“Thân tàn ma dại” vì bị gia đình chồng hắt hủi ngược đãi

9/17/2016 8:52:19 AM
Yêu chồng, thương con là đức tính từ ngàn đời của người phụ nữ. Tuy nhiên vì quá yêu, nhẫn nhịn vì gia đình nên một số người phụ nữ không tránh khỏi thiệt thòi, thậm chí bị chồng và gia đình nhà chồng phụ bạc, hắt hủi sống không bằng chết.

 

Yêu chồng, thương con là đức tính từ ngàn đời của người phụ nữ. Tuy nhiên vì quá yêu, nhẫn nhịn vì gia đình nên một số người phụ nữ không tránh khỏi thiệt thòi, thậm chí bị chồng và gia đình nhà chồng phụ bạc, hắt hủi sống không bằng chết.

Theo trang báo điện tử Sina (Trung Quốc), người phụ nữ họ Dương, người Sơn Đông, Trung Quốc sau khi kết hôn và chung sống với chồng thì phát hiện chồng cặp bồ với một phụ nữ bên ngoài.

Buồn và thất vọng, người vợ khốn khổ đem chuyện kể cho mẹ chồng nghe để bà giúp đỡ, khuyên can con trai. Tuy nhiên ngược lại, người này bênh con, chỉ đáp một câu gọn lỏn: "Đàn ông ai nấy đều háo sắc thế cả thôi",  thậm chí còn đồng ý cho con trai đưa bồ nhí đã mang thai về nhà chung sống.

Chị Dương trước và sau khi xảy ra sự cố

Hành động này vượt quá sức chịu đựng của Dương bởi vậy trong lúc nghĩ quẩn, chị đã uống thuốc độc tự tử. Được cấp cứu kịp thời, Dương giữ được mạng sống nhưng kể từ đó, chị liệt toàn thân, không thể tự vận động, phải nằm liệt trên giường.

Từ đây, cuộc sống của Dương trở thành địa ngục, bị nhà chồng người đãi. Từ một phụ nữ trẻ trung xinh đẹp, nay chị chỉ còn là một cái xác vô hồn, gầy trơ xương với cân nặng chỉ chưa đầy 20kg.Nhiều người xót xa cho rằng "cô ấy thật ngốc nghếch, quyên sinh vì một kẻ phụ bạc mình liệu có đáng?”

Thậm chí nhiều người còn nêu quan điểm, cảnh sát cần phải vào cuộc để lấy lại công bằng cho người phụ nữ khốn khổ "Ngược đãi, bạo hành... tất cả những hành động tương tự mà gia đình nhà chồng đã làm với cô ấy cần phải nghiêm trị theo pháp luật."

Được biết,các cơ quan chức năng đang tiến hành khai thác, làm rõ vụ việc để lấy lại công bằng cho người phụ nữ khốn khổ.

Tổng hợp

Các tin khác