'Đám cưới bá đạo' cô dâu mời nguyên dàn phù rể uống nước tương xá xị

6/8/2017 9:26:48 AM
Với mong muốn đám cưới của mình thêm vui nhộn, cô dâu Dương Khải Ngân đã không ngần ngại tự tay pha chế nên một loại thức uống “có một không hai” – nước tương xá xị để mời dàn phù rể giải khát.

 

Với mong muốn đám cưới của mình thêm vui nhộn, cô dâu Dương Khải Ngân đã không ngần ngại tự tay pha chế nên một loại thức uống “có một không hai” – nước tương xá xị để mời dàn phù rể giải khát.

Tên nàng: Dương Khải Ngân/ Sinh năm: 1991

Tên chàng: Lê Châu Song Luyện/ Sinh năm: 1990

Tính đến đám cưới, Ngân và Luyện đã có hơn 11 năm bên nhau. Cả hai quen nhau khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Giống như những cặp đôi học trò khác, họ đã từng trải qua quãng thời gian đẹp nhất của tuổi trẻ, với những niềm vui, nỗi buồn, giận hờn vu vơ.

Ngân và Luyện trong ngày cưới.

Ngân kể cô và Luyện chính thức yêu từ khi đang học cấp 3. Nàng và chàng tuy chung khóa nhưng học cách nhau tới vài lớp, thành ra mãi tới năm lớp 11 mới có cơ hội gần nhau. "Hồi đó, trước lớp ảnh có băng ghế đá, ở đó mát lắm vì cây cối nhiều nên mình hay ra đó ngồi cùng cô bạn. Thế rồi ảnh để ý mình từ lúc đó", cô nàng 9X vui vẻ kể về những ngày đầu đáng nhớ.

Buổi hẹn đầu tiên của Ngân và Luyện cũng dễ thương hệt như tình yêu của hai người. Lúc đó là khoảng gần Tết, nhà Luyện bán quần áo trẻ em nên phải phụ mẹ đứng thu tiền quầy. Trùng hợp hôm đó lại là ngày hẹn Ngân đi chơi, mà cái thời xa xưa đó Ngân còn chưa dùng điện thoại di động. Vậy là đúng giờ hẹn, cô nàng háo hức ra điểm hẹn chờ chàng tới. Ai ngờ, đợi hơn 1 tiếng đồng hồ mới thấy chàng tẽn tò chạy đến. Vì bực bội chuyện bị cho "leo cây" mà Ngân giận dỗi đòi… đuổi chàng về.

"Ngày đó, mình đã nghĩ rằng mình không thích người như vậy nhưng ảnh kiên trì lắm. Sau hôm đó về thì gọi điện thoại giải thích phân bua lý do tới trễ rõ lâu. Vì lý do có thể thông cảm nên mình cũng không nỡ giận lâu. Rồi dần dần mình mới biết đi trễ là thói quen rồi, vì đến bây giờ cũng vậy, mỗi lần đi chơi, mình đứng đợi ảnh 1 tiếng là chuyện hết sức bình thường", Ngân lí lắc tâm sự

Những hình ảnh vui nhộn trong đám cưới.

Yêu nhau từ thuở 17 – 18, cái tuổi còn ham vui và sốc nổi nên tình yêu của Ngân và Luyện cũng từng trải qua không ít thử thách. Đôi lúc vì chuyện này chuyện kia nên Ngân từng đòi chia tay Luyện chắc phải tính đến trăm lần nhưng bù lại, Luyện luôn là người kiên nhẫn bao dung hết những khuyết điểm của cô, lúc nào cũng cố gắng xây dựng, vun đắp.

"Yêu nhau 11 năm nhưng không như mọi người hay nói yêu lâu nhanh chán đâu, vì mình yêu thấy lúc nào hai đứa cũng vui vẻ hết. Mình thích cái cách ảnh nhìn cuộc đời, luôn lạc quan, lại hay giúp đỡ mọi người. Ảnh cũng rất tôn trọng tình yêu nên dù yêu lâu vậy mà chưa bao giờ giận nhau quá 1 ngày", Ngân chia sẻ.

Tháng 6 vừa qua, Ngân và Luyện đã đưa mối quan hệ của mình tới một nấc thang mới khi chính thức về chung một nhà. Sau hơn 1 thập kỷ "gieo hạt", cuối cùng họ đã chờ đợi được ngày "hái quả".

"Ngậm đắng nuốt cay".

Ngày trọng đại, Ngân và Luyện xúng xính trong bộ trang phục truyền thống trong đám cưới người Hoa, cùng nhau trải qua thời khắc thiêng liêng nhất của đời người. Phía trước cổng chào, Ngân khéo léo bày những chậu hoa nhỏ đúng màu cô yêu thích, giản dị và rất đỗi dịu dàng, đáng yêu.

Vốn tính vui nhộn, cô dâu "siêu quậy" đã bày ra một màn "troll" chú rể và dàn phù rể bằng cách mời một thức uống "có một không hai" – nước tương pha xá xị kèm muối, chanh. Đúng tính hài hước như tình yêu 11 năm của mình, đám cưới của cặp đôi 9X này cũng có đầy đủ những trò nghịch ngợm thú vị giống như những cô cậu học sinh năm nào.

Ngay cả cách chú rể rước dâu cũng thật khiến người khác phải bồi hồi...

Suckhoecuocsong.com.vn (Nguồn Trí thức trẻ)

Các tin khác