Cuộc sống khốn khó của hoa hậu nhặt rác tuổi 17

10/28/2015 9:26:41 AM
Hình ảnh hoa hậu Mint Kanistha 17 tuổi quỳ lạy cảm ơn công dưỡng dục của mẹ là khoảnh khắc đẹp, nhận được sự đồng cảm của xã hội về tình mẫu tử... Trong cuộc sống đời thường, cô là người con ngoan, hiếu thảo, giúp mẹ mưu sinh bằng những công việc đầy cơ cực...

 

Sau khi đăng quang hoa hậu cuộc thi Miss Uncensored News Thailand 2015 - cuộc thi Hoa hậu không phân biệt giới tính (dành cho người chuyển giới). Hình ảnh hoa hậu Mint Kanistha 17 tuổi quỳ lạy cảm ơn công dưỡng dục của mẹ là khoảnh khắc đẹp, nhận được sự đồng cảm của xã hội về tình mẫu tử... Trong cuộc sống đời thường, cô là người con ngoan, hiếu thảo, giúp mẹ mưu sinh bằng những công việc đầy cơ cực...

 

 

Sinh ra trong một gia đình nghèo khó, nên gia đình Mint phải sống trong một căn nhà rách nát trong khu phố ổ chuột với nghề  mưu sinh là nhặt rác và bán quần áo cũ. Tuy nhiên Mint chưa bao giờ cảm thấy tự ti, cô tâm sự "Những lúc rảnh rỗi tôi thường cùng mẹ nhặt rác, phân loại rác rồi đi bán giúp mẹ. Tôi có được ngày hôm nay là nhờ vào công việc ấy, mẹ con tôi kiếm sống bằng cách lao động chân chính và thanh cao, vì vậy, không có lý do gì khiến tôi phải cảm thấy mất mặt cả".

 

Mint thường xuyên giúp đỡ mẹ phân loại rác và quần áo cũ.

 

Trong cuộc sống đời thường, cô luôn tỏ ra lạc quan và tự hào về mẹ, người đã vất vả nuôi cô khôn lớn. Không như người khác dấu diếm thân phận nghèo khó của mình, sau khi đăng quang, cô gái này đã chụp ảnh và giới thiệu căn nhà nơi mình sinh sống với tất cả mọi người.

 

Sinh ra trong gia đình nghèo khó nhưng Mint không tự ti về cuộc sống của gia đình

 

Căn bếp tuềnh toàng nơi đã nuôi nấng Mint khôn lớn thành người

 

Mint chắp tay cảm tạ công sinh thành, dưỡng dục của mẹ và cử chỉ ân cần của người mẹ

 

Sau khi đăng quang cô gái này lại tiếp tục với những công việc mưu sinh hàng ngày

 

Hình ảnh cuối cùng khép lại chân dung về một hoa hâu của thế giới ổ chuột - một con người sinh ra trong giới nghèo khổ, cơ cực nhưng vẫn giữ được phẩm chất trong sáng, thanh tao với những công việc tưởng chừng như rẻ mạt, thấp kém nhưng đầy ý nghĩa.

Hải Yến

Các tin khác