Cuộc đời khốn khổ của bé gái 8 tuổi bị trói vào cây suốt 6 năm

9/22/2016 10:28:59 PM
Sinh ra bình thường, khỏe mạnh nhưng sau một cơn bạo bệnh bé gái Tử Di, 8 tuổi ở Trung Quốc mắc một căn bệnh lạ, hễ gặp ai là lao vào đánh đập khiến ông bà phải buộc vào cây để tránh gây nguy hiểm cho mọi người...

 

Sinh ra bình thường, khỏe mạnh nhưng sau một cơn bạo bệnh bé gái Tử Di, 8 tuổi ở Trung Quốc mắc một căn bệnh lạ, hễ gặp ai là lao vào đánh đập khiến ông bà phải buộc vào cây để tránh gây nguy hiểm cho mọi người...

Bé Tử Di sống cùng gia đình ở một ngôi làng ở Lạc Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Bé sinh ra bình thường, khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác, thế nhưng đến năm 2010, một trận sốt cao đã thay đổi cuộc đời cô bé.

Tử Di bắt đầu có những hành động kỳ lạ. Hễ gặp người lớn hay trẻ em, kể cả không quen, là lao vào đánh đập gây nguy hiểm cho mọi người xung quanh. Tuy nhiên, do hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn, không có đủ khả năng đưa bé đi chữa trị nên đã tìm ra giải pháp là trói bé vào gốc cây để tránh quậy phá.

Bé gái Tử Di, 8 tuổi ở Trung Quốc bị ông bà trói vào một cái cây trước nhà

Khi thấy hình ảnh bé gái chân trần, quần áo lấm lem, bị sợi dây thừng quấn quanh cổ và ngực rồi buộc chặt vào cây ai cũng rất đau xót. Từ năm 2010 đến nay đã 6 năm trời, tình cảnh này vẫn diễn ra hàng ngày. Thỉnh thoảng trong ngày, Tử Di sẽ được ông bà cởi trói và cho đi dạo.

Được biết, bố mẹ Tử Di đều là người tàn tật. Bố làm việc tại một nhà máy ở thị trấn gần đó, mẹ cũng bị tàn tật và đang sống ở một nơi khác nên mọi việc trong gia đình đều do ông bà Tử Di lo toan. Ngoài Tử Di, trong nhà còn có thêm 2 cậu em trai.

Theocác quan chức năng, địa phương đã cung cấp cho gia đình Tử Di một khoản phụ cấp nhỏ, nhưng họ không thể làm gì được để chấm dứt việc Tử Di bị trói vào cây.

Tổng hợp

Các tin khác