Con không chịu ngủ, mẹ ném hàng trăm triệu ra đường

8/4/2015 5:05:16 PM
Vì con không chịu đi ngủ, cô Li Xinhua, 35 tuổi sống tại một căn hộ trên tầng 13 của tòa 28, đường New Upper Changi, Trung Quốc đã ném thẳng số tiền gần 222 triệu ra đường.

 

 

Cô Li kể, vì quá tức giận khi đã 1 giờ đêm mà cô con gái 6 tuổi vẫn không chịu đi ngủ mà mải mê xem phim nên đã ném túi tiền vào cô bé.

 

 

Cô Li và nơi đã ném túi tiền.

 

Đến khi hết phim, cô bé vẫn ngồi nán lại trước màn hình ti vi nên cô Li bắt đầu đánh con. Và vì con chạy ra ngoài hành lang để tránh đòn, quá tức giận nên cô đã vơ lấy túi tiền đang để ở trên bàn trong phòng khác và ném vào người cô bé. Sau khi bị ném, số tiền đã rơi qua hành lang và không thể tìm lại.

 

Một người sống ở tầng 2 cho biết đã nhìn thấy một người đàn ông nhặt được cái túi. Người đàn ông này đang ngồi ở ghế dài dưới sân tòa nhà thì bất ngờ túi tiền hạ cánh xuống bên cạnh nên anh ta đã nhặt và nhanh chóng biến mất.

 

Cô Li cho biết hiện tại bản thân cảm thấy ân hận và tiếc nuối đến mất ăn mất ngủ. Được biết, trong túi tiền đó có khoảng 47.000 nhân dân tệ (tương đương 222 triệu đồng) để trang trải sinh hoạt phí của mẹ con cô trong 1 năm bao gồm cả tiền học phí và tiền thuê nhà. Được biết số tiền đó người mẹ này có được là do vay mượn bạn bè và bán một căn nhà ở quê.

 

Câu chuyện cũng là một bài học cảnh tỉnh các bậc cha mẹ nên mềm mỏng và luôn bình tĩnh trong mọi trường hợp, không nên để bản thân “giận quá mất khôn” rồi phải ân hận, day dứt về lâu dài.

 

Con không chịu ngủ, mẹ ném hàng trăm triệu ra đường.

 

Skcs.vn (tổng hợp)

Các tin khác