Tổng hợp những chiếc thẻ đỏ kỳ lạ trên sân cỏ

4/11/2016 11:01:15 AM
Sức hấp dẫn của trái bóng tròn đã thu hút hàng triệu  người trên khắp hành tinh, đặc biệt là hệ thống giải các Châu lục, Cúp Châu Âu, Cúp bóng đá thế giới, các trận siêu kinh điển…

 

Sức hấp dẫn của trái bóng tròn đã thu hút hàng triệu  người trên khắp hành tinh, đặc biệt là hệ thống giải các Châu lục, Cúp Châu Âu, Cúp bóng đá thế giới, các trận siêu kinh điển…Trong đó ngoài những pha phối hợp kỹ thuật, tinh tế là những câu chuyện lạ lùng liên quan đến nhận thẻ vàng, thẻ đỏ kỳ lạ, hy hữu khiến người ta cười ra nước mắt…

Nhận thẻ vàng vì nhặt thẻ giúp trọng tài

Thẻ vàng kỳ lạ nhất trong lịch sử bóng đá thuộc về danh thủ Paul Gascoigne. Trong trận đấu giữa Rangers và Hibernian năm 1995 khi Gascoigne thấy trọng tài đánh rơi thẻ vàng trên sân liền nhặt nó lên và rút thẻ vàng “phạt” trọng tài để trêu đùa.

Tuy nhiên, trọng tài đã rất bực mình và phạt Gascoigne một thẻ vàng thật sự. Đáng tiếc, đó là thẻ vàng thứ 10 trong mùa giải của Gascoigne khiến cầu thủ này bị treo giò 2 trận sau đó.

Bị đuổi trực tiếp vì vật ngã CĐV khỏa thân

Mùa giải năm 2011, khi trận đấu giữa 2 CLB bán chuyên ở Anh là Dorchester Town và Havant & Waterlooville đang diễn ra thì một CĐV khỏa thân chạy vào sân.

Hành động của CĐV đã làm náo loạn sân bóng, thu hút sự chú ý của toàn bộ CĐV trên sân bởi vậy lực lượng an ninh đã tìm mọi cách để bắt được CĐV quá khích này. Để hỗ trợ lực lượng an ninh,  đội trưởng Ashley Vickers của Dorchester Town đã đuổi theo và vật ngã CĐV này ra sân nhờ đó mà lực lượng an ninh hoàn thành trọng trách của mình.

Trớ trêu thay, trọng tài không cho hành động của cầu thủ trên là đúng mà lại rút thẻ đỏ tặng Vickers khiến anh phải vào phòng thay đồ sớm hơn thường lệ.

Nhận thẻ đỏ vì đánh đồng đội

Trong trận đấu giữa Newcastle và Aston Villa năm 2005, 2 cầu thủ khoác áo “Chích chòe” là Lee Bowyer và Kieron Dyer đã lao vào đánh nhau.

Nguyên nhân do Bowyer không chuyền bóng cho Dyer, khieena anh này quay lại đấm đồng đội mình. Với hành động trên, hai người đã bị trọng tài rút thẻ đỏ tặng mỗi người một chiếc.

Thiếu chút nữa đi tù vì sút chết linh vật

Năm 2011, trong trận đấu giữa Deportivo Pereira và Junior Barranquila, 2 đội bóng Colombia đã chứng kiến 1 thẻ đỏ đặc biệt. Nguyên nhân khi trận đấu đang diễn ra, linh vật của đội Barranquila, một chú cú bay sà xuống sân với 1 bên cánh bị thương, thấy vậy  cầu thủ Luis Moreno đã thẳng chân sút chết chú cú linh vật của đội Barranquila.

Với hành động khiếm nhã này, đặc biệt là sự phản đối quyết liệt của CĐV và cầu thủ ranquila, trọng tài đã rút thẻ đỏ cho Moreno và suýt chút nữa là bị đi tù bởi cú sút nhớ đời đó. Sau đó, Moreno bị treo giò 2 trận, nộp phạt 500 USD và phải lao động công ích trong sở thú.

Ném đồng xu lên khán đài bị nhận thẻ đỏ

Trong trận đấu giữa Arsenal và Liverpool khuôn khổ cúp FA năm 2002, sự tức giận của CDDV đã lên đỉnh điểm khi hậu vệ Martin Keown của đội chủ nhà bị đuổi khỏi sân sau pha phạm lỗi với Michael Owen. 4 phút sau đó, phút 71, đến lượt Dennis Bergkamp nhận thẻ đỏ.

Bởi vậy khi Jamie Carragher  tiến tới sát đường biên, CĐV Pháo thủ đã ném đồng xu về phía hậu vệ Liverpool. Như một phản xạ, Carragher nhặt lên và ném trả về khán đài. Tuy nhiên, hành vi thiếu fair-play này kiến anh phải nhận thẻ đỏ đuổi rời khỏi sân.

Tổng hợp

Các tin khác