Chuyện lạ khó tin: Phát hiện 'tử thần' nhờ ngửi mùi

6/4/2018 8:25:04 AM
“Sinh lão bệnh tử” là quy luật muôn đời của tự nhiên. Bởi vậy việc biết trước ngày mình sẽ rời xa trần thếlà một chuyện phi thực tế. Tuy nhiên, câu chuyện về một cô gái có khả năng phát hiện “tử thần” nhờ ngửi mùi đã thu hút sự quan tâm của các nhà khoa học.

 

“Sinh lão bệnh tử” là quy luật muôn đời của tự nhiên. Bởi vậy việc biết trước ngày mình sẽ rời xa trần thếlà một chuyện phi thực tế. Tuy nhiên, câu chuyện về một cô gái có khả năng phát hiện “tử thần” nhờ ngửi mùi đã thu hút sự quan tâm của các nhà khoa học.

Khi mới 12 tuổi, cô bé Ari Kala Hunter đã ngửi thấy một mùi khó chịu. Sau đó người chú của cô từ giã cõi đời.

Ari Kala hiện đã 24 tuổi đang sống ở vùng Hunter Valley, bang New South Wales, Úc. Ari Kala chia sẻ với Metro “Một năm trước khi tôi bắt đầu vào trung học, tôi đến thăm chú mình khi ông ấy sắp mất”. Điều kỳ lạ là “Vào một đêm trước khi ông ấy qua đời, tôi ngửi được một mùi khó chịu trong nhà. Thế nhưng, không ai trong nhà có thể cảm nhận được mùi đó”.

Theo thời gian, hiện tượng này lặp đi lặp lại và cô nhận ra thứ mùi đó phát ra từ những người sắp chết. Ari Kala bộc bạch “Tôi bắt đầu nhận thấy thứ mùi ấy từ những người mắc bệnh nặng giai đoạn cuối và những người già sắp qua đời. Quá nhiều trường hợp tôi từng gặp như vậy”.

Theo Metro, cô gái trẻ đã cố tình phớt lờ khả năng đặc biệt này suốt nhiều năm cho đến khi cô sẵn sàng để nhìn nhận nó. Ari Kala tâm sự “Đôi khi tôi cảm thấy nó như một gánh nặng. Tôi muốn nói điều gì đó với mọi người nhưng tôi nhận ra đấy không phải việc của mình. Tôi không rèn luyện nhiều để phát triển khả năng này. Khả năng đó thật vô dụng khi không thể giúp ích gì được cho ai”.

Được biết với khả năng trời phú, Ari Kala đã thôi công việc làm thư ký pháp lý ở thành phố Sydney. Hiện cô đang tập trung vào việc giúp mọi người nhìn nhận và phát triển khả năng tâm linh của mình vào những mục đích tốt đẹp.

Theo Thanhnien.vn

Các tin khác