Vừa xuất viện đã tử vong vì xe cứu thương gặp nạn

4/22/2016 2:37:41 PM
Trong thực tế, có những vụ việc xảy ra bất ngờ trong cuộc sống khiến chúng ta mất đi người thân yêu của minh như bị bệnh tật, tai nạn giao thông...

 

 

Trong thực tế, có những vụ việc xảy ra bất ngờ trong cuộc sống khiến chúng ta mất đi người thân yêu của minh như bị bệnh tật, tai nạn giao thông...Tuy nhiên, rất hiếm trường hợp nào vừa thoát khỏi lưỡi hái tử thần do bệnh tật lại thiệt mạng khi đang di chuyển từ bệnh viện đến khu điều dưỡng...

Bệnh nhân James Larson (36 tuổi, New York, Mỹ) vừa trải qua ca phẫu thuật ghép tim và ghép thận mang tính sống còn.

Vài giờ sau ca mổ, ngay khi sức khỏe của Larson dần ổn định, anh đã được xuất viện và chuyển đến một cơ sở phục hồi chức năng ở Uniondale (New York).

Tuy nhiên, khi Larson chưa hết vui mừng vì trải qua một ca phẫu thuật sinh tử thì một tai nạn bất ngờ ập đến khiến anh ra đi mãi mãi.

Theo đó, vụ tai nạn xảy ra vào trưa ngày 20/4. Chiếc xe cứu thương chở Larson khi đang trên đường đến trung tâm phục hồi chức năng, đã đâm sầm vào chân cầu vượt.

Tài xế Larry Fuller (55 tuổi) và James Larson tử vong tại chỗ. Nhân viên y tế cùng đi trên xe - Renato Endrada may mắn thoát chết.

Do cú đâm quá mạnh nên chiếc xe cứu thương cũng bị bẹp rúm phần đầu. Theo điều tra của cảnh sát, chiếc xe không bật đèn và còi hụ vào thời điểm xảy ra tai nạn.

Vụ tai nạn xảy ra dưới chân một cây cầu vượt

Cú đâm mạnh khiến chiếc xe bẹp rúm phần đầu.

Nguyên nhân chính xác của vụ tai nạn hiện vẫn chưa được làm rõ. Tuy nhiên cảnh sát khẳng định không có phương tiện giao thông nào khác liên quan đến vụ tai nạn này.

Một người thân của James Larson đau đớn cho biết: anh vừa xuất viện sau suốt 15 tháng nằm trên giường bệnh thì bất ngờ gặp tai nạn và tử vong.

Suckhoecuocsong.com.vn (Tiền Phong)

Các tin khác