Những tỷ phú có kiểu tiêu tiền quái lạ nhất thế giới

9/25/2015 11:15:58 AM
Khi có nhiều tiền, con người ta thường hay “chơi ngông” và có những cách tiêu tiền thật sự không giống ai. Cùng chúng tôi tìm hiểu bài viết sau để biết muôn kiểu tiêu tiền quái lạ nhất của các tỷ phú giàu sụ trên thế giới nhé.

 

 

Khi có nhiều tiền, con người ta thường hay “chơi ngông” và có những cách tiêu tiền thật sự không giống ai. Cùng chúng tôi tìm hiểu bài viết sau để biết muôn kiểu tiêu tiền quái lạ nhất của các tỷ phú giàu sụ trên thế giới nhé.

Robert Klark Graham

 

 

Robert Klark Graham người Mỹ đã lập một ngân hàng tinh trùng sau khi chính thức trở thành tỷ phú.

Tuy nhiên, đây chưa phải điểm đặc biệt nhất, điểm đặc biệt nhất của ngân hàng này chính là ngân hàng chỉ chấp nhận tinh trùng của những người đoạt giải Nobel.

 

Jocelyn Wildenstein

 

 

Sau khi kết hôn với một tỷ phú và ly dị ngay sau khi phát hiện ông này lăng nhăng, Jocelyn Wildenstein chính thức trở thành tỷ phú nhờ được hưởng một số tiền khá lớn.

Ngoài việc chi tới 600 nghìn USD một năm chỉ để trả tiền đồ ăn, rượu vang, các hóa đơn điện thoại… Jocelyn còn chi hàng triệu USD cho việc phẫu thuật thẩm mỹ, tuy nhiên việc làm này không hề khiến bà đẹp lên mà khiến cho bà ngày càng giống một con mèo. Thậm chí, Jocelyn thường xuyên được nhắc đến trong danh sách những nạn nhân của việc lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ.

 

Brunei Hassanal Bolkiah

 

Quốc vương Brunei có cách tiêu tiền thật sự khiến người khác phải choáng ngợp. Ông sở hữu một chiếc Boeing 747 với những chiếc chậu rửa bằng vàng. Không những thế, ông còn mua cho con trai một chiếc Mercedes Benz phủ kín kim cương.

 

Leona Helmsley

 

 

Leona Helmsley là một tỷ phú lập dị trong ngành khách sạn. Bà không thích kết bạn, khá thô lỗ và keo kiệt với mọi người xung quanh kể cả với những người thân yêu ruột thịt.

Tuy nhiên, với thú cưng là chú chó Trouble lại khác, Leona không hề để lại bất cứ tài sản nào cho những người cháu của mình nhưng để lại tới 12 triệu USD cho chú chó này.

 

Australian Clive Palmer

 

 

Yêu thích Công viên kỷ Jura nên sau khi xem xong bộ phim này, tỷ phú Australia Clive Palmer đã chi một số tiền khủng để làm robot khủng long đặt tại sân chơi gôn riêng của mình.

Không dừng lại ở đó, nhà tài phiệt này còn có ý định đóng một bản sao như thật của tàu Titanic.

 

Cựu Thủ tướng Grudia Bidzina Ivanishvili

 

 

Từ trước tới nay chúng ta chỉ thấy chim cánh cụt tại Bắc Cực hoặc các sở thú có điều kiện thời tiết nghiêm ngặt bởi môi trường sống của chúng không giống các loài động vật khác.

Tuy nhiên, Cựu Thủ tướng Grudia Bidzina Ivanishvili hiện là tỷ phú ở Nga đã dựng lên một ngôi nhà với phía ngoài làm toàn bằng kính và lập một sở thú nhỏ dành riêng cho chim cánh cụt trong nhà.

Suckhoecuocsong.com.vn

 

Các tin khác