Những lý do gây nên thảm họa nhảm nhí nhất thế giới

6/15/2015 3:16:31 PM
Thảm hỏa thường là những tai họa xảy ra rất bất ngờ và đương nhiên là không ai mong muốn thế nhưng trên thế giới lại có những thảm họa do con người chủ động gây ra và bắt nguồn từ những lý do nhảm nhí vô cùng. 

 

 

 

Thảm hỏa thường là những tai họa xảy ra rất bất ngờ và đương nhiên là không ai mong muốn thế nhưng trên thế giới lại có những thảm họa do con người chủ động gây ra và bắt nguồn từ những lý do nhảm nhí vô cùng. Những lý do đó là gì?

 

Mua vui cho bạn bè bằng cách đốt trang trại

 

Ngày 20/7/2013, Sadie Renee Johnson, đã ném pháo hoa vào một bụi cây gần nhà ở Warm Springs, bang Oregon, Mỹ. Đám cháy nhanh chóng lan rộng, ngoài tầm kiểm soát và bùng phát trên khu đất hơn 200 km2 và phải mất 8 triệu USD để chữa cháy. Sau đó Sadie đã đăng status lên Facebook với nội dung: “Thích đám cháy của tôi không?” rồi bị bắt ngay sau đó.

 

Khi được hỏi về nguyên nhân thực hiện việc làm điên rồ này, Sadie giải thích vì bạn cô – một lính cứu hỏa kêu than quá chán do không có việc gì để làm nên cô muốn làm bạn mình vui.

 

Thuyền trưởng khiến 32 người thiệt mạng vì thể hiện với bạn gái mới

 

 

Francesco Schettino.

 

Francesco Schettino, thuyền trưởng tàu du lịch Costa Concorida chở 4229 hành khách. Trong khi làm nhiệm vụ, Schettino đã lái tàu không theo lộ trình, đi vào một vùng biển cạn. Trước đấy, Schettino còn tắt chuông báo động vì ông cho rằng mình đã từng đi lộ trình này nhiều lần. Hậu quả khiến con tàu bị lật làm 32 người thiệt mạng. Cuối cùng Schettino đã phải lĩnh án 16 năm tù vì gây ra cái chết cho quá nhiều người trong vài phút thể hiện với bạn gái.

 

Vì cứu mèo mà làm náo loạn đường cao tốc

 

Trong một lần tham gia giao thông trên đường cao tốc Florida (Mỹ), Schneider thấy một con mèo. Anh phanh gấp để cứu con mèo đó tuy nhiên lúc này Schneider đang đi làm giữa cao tốc nên cú phanh gấp khiến nhiều xe gặp tai nạn liên hoàn.

 

Hậu quả của việc làm người tốt khiến Schneider bị thương nặng, một người phụ nữ 75 tuổi tử vong. Còn con mèo mà Schneider định cứu cũng chết trong tai nạn.

 

Ghét vợ nên nhấn chìm cả thị trấn

 

James R.Scott và vợ có một cuộc hôn nhân không hạnh phúc thế nhưng thay vì ly hôn anh chàng này lại có một hành động không thể chấp nhận nổi đó là làm ngập một cây cầu để vợ không thể về nhà được.

 

Ngày 16/7/1993, James lấy một vài bao cát trên đê West Quincy, bang Missouri (Mỹ) khiến nước sông tràn vào thành phố gây lụt, nhưng sự việc xảy ra ngoài dự đoán của James, nước không chỉ ngập cây cầu mà tràn vào toàn thành phố. Sự kiện này còn được gọi là “Đại Hồng Thủy 1993”.

 

Không ai nghi ngờ James vì bởi không ai nghĩ anh lại làm ra được việc làm khủng khiếp này đồng thời khi thảm họa xảy ra anh cũng rất hào hứng, nhiệt tình giúp đỡ khắc phục. Tuy nhiên, sau đó tự James đã nói ra toàn bộ sự thật rằng anh làm việc này chỉ vì không muốn gặp vợ nữa.

 

Skcs.vn

Các tin khác