Người phụ nữ cải trang thành đàn ông để nuôi con khôn lớn

3/25/2015 1:55:26 PM
Hơn 40 năm trước, bà Sisa Abu Daooh khi đó mới hơn 20 tuổi (giờ đây đã 65 tuổi) đến từ thành phố Luxor (Ai Cập), đang mang thai đứa con đầu lòng ở tháng thứ 6 thì người chồng đột ngột qua đời.

 

 

Khi đó, vì là một người mẹ đơn thân và cũng chưa sẵn sàng để kết hôn với người đàn ông khác nên bà Abu Daooh đã quyết định cạo trọc đầu, ăn mặc như nam giới để dễ bề tìm việc làm.

 

 

Do xã hội còn tồn tại tư tưởng “trọng nam khinh nữ” nên bà Abu Daooh phải cải trang thành đàn ông để tìm việc.

 

“Khi một người phụ nữ đi xin việc, việc đó rất khó khăn. Vậy nên tôi đã làm mọi điều để nuôi con. Tôi không biết đọc, không biết viết vì không được đi học nên đó là cách duy nhất để tôi có thể kiếm được tiền” - bà Abu Daooh chia sẻ.

 

Quyết định của bà từng khiến gia đình vô cùng tức giận, thế nhưng, bất chấp tất cả, bà vẫn kiên quyết bỏ ngoài tai mọi lời ngăn cấm để trở thành thợ xây bởi với bà, việc nuôi con quan trọng hơn bất cứ điều gì. Sau một thời gian dài làm công việc có phần nặng nhọc ấy, bà Abu Daooh đã phải chuyển sang làm thợ đánh giày bởi tuổi cao sức yếu.

 

Đã có lúc, bà Abu Daooh định quay về sống với giới tính thật của mình khi con gái trưởng thành kết hôn. Tuy nhiên, sau đó, do con rể mắc bệnh nặng, không thể tiếp tục kiếm tiền nên thương con cháu, bà lại tiếp tục làm việc dưới danh nghĩa một người đàn ông.

 

 

Tổng thống Ai Cập trao bằng khen cho bà Abu vì sự hy sinh cao cả của bà.

 

Cho đến nay, nhiều người dân đã biết đến câu chuyện cảm động của bà Abu Daooh. Ai cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ và tạo điều kiện để bà được tiếp tục làm việc. Sau khi biết được câu chuyện này, chính quyền thành phố Luxor đã quyết định trao tặng bằng khen cho sự hy sinh cao cả của bà. Bà còn vinh dự được gặp Tổng thống Ai Cập, ông Abdel Fattah al-Sisi để nhận bằng khen.

 

An Nguyên - Skcs.vn (Theo Daily mail)

Các tin khác