Màn cầu hôn của Trường Giang được đưa vào bài hát trong Sing my song

3/5/2018 9:16:04 AM
Màn cầu hôn gây bão của Trường Giang dành cho Nhã Phương tại lễ trao giải Mai Vàng vẫn được thí sinh Jun Đăng Dũng và R Tee trong chương trình Sing my song dùng để khuyến khích các chàng trai nhát gan thổ lộ tình cảm.

 

Màn cầu hôn gây bão của Trường Giang dành cho Nhã Phương tại lễ trao giải Mai Vàng vẫn được thí sinh Jun Đăng Dũng và R Tee trong chương trình Sing my song dùng để khuyến khích các chàng trai nhát gan thổ lộ tình cảm.

Tối 4.3, tập đầu tiên của cuộc thi Sing my song mùa 2 đã lên sóng với sự xuất hiện của nhiều gương mặt trẻ. Đáng chú ý trong số đó là tiết mục Friendzone (tên tiếng Việt là Yêu bạn được không) của hai anh chàng Jun Đăng Dũng và R Tee.

Nội dung bài hát kể về câu chuyện tình yêu nhiều năm của một chàng trai nhưng không dám bày tỏ vì sợ sẽ đánh mất tình bạn với đối phương. Phần rap cá tính do rapper R Tee viết được xem là lời khuyên dành cho những anh chàng nhút nhát, giúp họ dám mạnh mẽ thổ lộ tình cảm của mình.

Thí sinh Sing my song khiến nhiều người bất ngờ khi nhắc đến màn câu hôn gây bão của Trường Giang và Nhã Phương tại lễ trao giải Mai Vàng.

Để minh chứng cho điều này, phần rap của ca khúc Yêu bạn được không đã nhắc đến sự kiện cầu hôn hot nhất thời gian qua của Trường Giang và Nhã Phương thông qua câu hát: “Làm sao để cầu hôn mà mình không cần nhờ đến Mai Vàng". Ngoài ra, cả hai thí sinh còn khiến nhiều khán giả thích thú khi đề cập đến U23 Việt Nam: “Tình yêu như quả thính được bắt từ mười một mét sân thôi, ông muốn mình là Tiến Dũng hay là khán giả ngồi ngoài sân thôi”.

Màn trình diễn độc đáo của bộ đôi Jun Đăng Dũng và R Tee đã chinh phục được hai nhạc sĩ Đức Trí và Giáng Son. Sau một lúc cân nhắc, cả hai thí sinh đã chọn về đội Giáng Son như món quà tặng sinh nhật nữ giám khảo.

Ngoài ra, để lại ấn tượng không kém là tiết mục đến từ nhóm Lộn xộn band. Với ca khúc Người yêu tôi không có gì để mặc – có nội dung xoay quanh những cô gái luôn than thở không có quần áo để chưng diện mỗi khi ra đường, nhóm đã khiến 4 HLV gạt cần và không ngừng nhún nhảy theo. Nhiều người cũng dự đoán, câu hát “người yêu tôi không có gì để mặc” cũng sẽ tạo nên cơn sốt trong thời gian tới.

Ca khúc Người yêu tôi không có gì để mặc được các giám khảo dành lời khen và dự đoán gây sốt không kém Ông bà anh.

HLV Lê Minh Sơn cho rằng đây sẽ là "quả bom" không thua kém Ông bà anh trong năm nay. Trong khi đó, Giáng Son cũng cho rằng đây là một nhóm nhạc hoàn hảo, không lộn xộn như cái tên của họ, lời bài hát này cũng rất dễ nhớ, dễ thuộc và cực kỳ đặc biệt.

Cả 4 HLV đều mong muốn có được Lộn xộn band, Lê Minh Sơn thậm chí rời cả ghế nóng, trốn xuống dưới vì sợ nhóm không chọn mình. Cuối cùng, các thành viên đã quyết định về đội của Lê Minh Sơn.

Suckhoecuocsong.com.vn (Nguồn Dân Việt)

Các tin khác