Hoà Bình: Doanh nghiệp 30 năm không có lấy một ngày kỷ niệm

7/26/2015 10:40:24 PM
  Mọi thắc mắc của chúng tôi đều có câu trả lời thoả đáng khi biết rằng công ty Hoà Bình không quá cầu kỳ cho riêng họ nhưng công tác tri ân đáp nghĩa thì luôn được coi trọng. Tháng 7 dù là tháng vô cùng đặc biệt đối Công ty nhưng họ vẫn gạt đi niềm vui riêng để nghiêng mình trước các đồng đội.

 

 

Đến với công ty trong một ngày tháng 7, ở giữa một tập thể toàn nam giới mà chúng tôi không biết phải ngồi đâu, lần đầu tiên trong đời giữa nhiều người đàn ông thế này mà chúng tôi không tìm thấy một chỗ ngồi cho mình. Ngồi xuống rồi lại đứng lên bởi một lẽ phải nhường chỗ cho những người đàn ông khác. Lần đầu tôi buộc phải đứng dậy bởi một người đàn ông mất hai chân, bạn đồng hành cùng với anh là hai cái nạng, lần thứ 2 tôi cũng lại miễn cưỡng đứng dậy bởi một người đàn ông run rẩy vì bị liệt nửa người do chiến tranh và lần cuối cùng tôi quyết định không ngồi nữa sau khi phải đứng dậy bởi người đàn ông 81% thương tật: anh bị mảnh đạn trong đầu, chân tay co quắp.

 

 

Chúng tôi là kẻ "ngoại đạo”, đến với công ty vì sự tò mò và những người lính ở đây đã đưa chúng tôi đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Trước khi đến công ty chúng tôi đã hình dung về một tập đoàn Hoà Bình với trụ sở là một toà nhà cao tầng như khách sạn năm sao vậy mà…..

 

Văn phòng của các lãnh đạo ở đây cũng chỉ giản dị với một chiếc bàn và một bộ bàn ghế đủ ngồi cho một lượng khách giới hạn. Chúng tôi lại tiếp tục ngạc nhiên khi đến với hội trường của công ty, bàn ghế giản dị, đơn sơ không xứng với tầm của một công ty với nhiều dự án lớn, hàng năm đóng góp hàng tỷ đồng vào ngân sách nhà nước, cho đi hàng trăm nghìn suất quà trị giá hàng tỷ đồng cho các gia đình chính sách.

 

Chủ tịch Nguyễn Hữu Đường Tập đoàn Hoà Bình phát biểu trong buổi lễ kỷ niệm 68 năm ngày Thương binh Liệt sỹ

 

Đi tìm lời giải đáp cho sự ngạc nhiên này chúng tôi lại bắt gặp sự ngạc nhiên khác: CBNV công ty Hoà Bình tuy toàn các anh em mang trên mình thương tật mà sao họ có thể ngồi nghe Chủ tịch của họ nói về các thành tích mà công ty đã đạt được trong năm qua một cách say sưa đến thế. Thỉnh thoảng những tràng pháo tay lại làm chúng tôi như bừng tỉnh. Từ những cánh tay run rẩy, từ những cái đầu không còn nguyên vẹn, từ những thân hình được coi là tàn tật kia…Công ty Hoà Bình đã trở thành một tập đoàn lớn mạnh với hàng loạt dự án bất động sản có tiếng ở Hà Nội như: dự án Tháp đôi Hòa Bình Summerset ở Hoàng Quốc Việt, chung cư Hòa Bình Green Apartment ở đường Bưởi, dự án 6 sao Hòa Bình Green City ở Minh Khai và Trung tâm Thương mại V+.

 

 

Anh Đào Quang Thọ thương binh 4/4 hiện đang công tác tại tổ bảo vệ chia sẻ: “Hoà Bình là gia đình của chúng tôi, đây là nơi chúng tôi được sống lại một lần nữa, để tiếp tục cống hiến cho đời, cho xã hội, là nơi sinh hoạt chung của các anh em bạn bè đã từng vào sinh ra tử, chúng tôi được sống và cũng sẽ được chết trong vòng tay đồng đội như ở chiến trường ác liệt thủa nào.”

 

Phút tưởng niệm dành cho các đồng đội đã hi sinh

 

Gần 30 năm thành lập nhưng chưa có một ngày dành để tổ chức lễ kỷ niệm cho công ty chỉ đơn giản bởi ngày thành lập công ty là ngày 27/7 – ngày mà cả nước đang còn bận tri ân các gia đình chính sách, ngày mà các anh còn đang miệt mài thăm lại các đồng đội xưa đã nằm lại ở đất Quảng trị, ngày mà những người còn may mắn được sống phải tưởng nhớ đến những người đã ngã xuống vì sự bình yên này. Tháng 7 ở các doanh nghiệp khác mọi hoạt động không có gì đặc biệt nhưng với Tập Đoàn Hoà Bình tháng 7 là tháng vô dùng khác biệt, mặc dù họ phải gạt đi niềm vui riêng của công ty để dành chỗ cho người đã khuất. Bắt gặp ngay từ cổng công ty đã là khẩu hiệu chào mừng 68 năm ngày thương binh liệt sĩ, trong các phòng đâu đâu cũng tràn ngập hoa và hoa của đủ ban ngành, những gói quà được gói cẩn thận và để ngay ngắn.

 

 

Lẵng hoa của Đảng Uỷ BCH - Công an quận Ba Đình và các quà tặng của các ban ngành khác

 

Mọi thắc mắc của chúng tôi đều có câu trả lời thoả đáng khi biết rằng công ty Hoà Bình không quá cầu kỳ cho riêng họ nhưng công tác tri ân đáp nghĩa thì luôn được coi trọng.

 

Chia tay các anh với một câu nói vui rằng chưa có một công ty nào được cả nước tri ân như Tập Đoàn Hoà Bình. Và những nụ cười đã rạng rỡ trên khuôn mặt những người lính năm xưa.

Hoà Bình: Doanh nghiệp 30 năm không có lấy một ngày kỷ niệm

Skcs.vn

Các tin khác