Cậu bé xương thủy tinh Lê Xuân Anh không thể đi học ra mắt cuốn sách trinh thám

3/31/2017 9:19:26 AM
Cậu bé Lê Xuân Anh mang trong mình căn bệnh xương thủy tinh, di chứng của chất độc màu da cam nhưng cậu bé này đã không đầu hàng số phận.

 

Cậu bé xương thủy tinh Lê Xuân Anh không thể đi học ra mắt cuốn sách trình thám

Cậu bé Lê Xuân Anh mang trong mình căn bệnh xương thủy tinh, di chứng của chất độc màu da cam nhưng cậu bé này là nhân chứng rất thuyết phục cho tinh thần lạc quan, bất chấp hoàn cảnh

Từ khi sinh ra Lê Xuân Anh đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc di chuyển. Không có điều kiện đến trường, Xuân học ghép vần và dần dần biết đọc nhờ người bố tận tụy và thương con hết lòng. Xuân kết nối với thế giới bên ngoài qua chiếc ti vi nhỏ trong nhà và đặc biệt thích các chương trình thể thao và nghiên cứu khoa học. Nhờ vậy, Xuân dần phát triển và hoàn thiện khả năng ngôn ngữ. Đặc biệt, Xuân tỏ ra thích thú và đam mê với việc đọc sách, nhất là thể loại phiêu lưu, trinh thám.

Với niềm đam mê đó cậu bé Lê Anh Xuân, sinh năm 2004 tại xã Cát Trinh (huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) đã gửi gắm vào từng trang giấy. Lê Anh Xuân tâm sự: “Lúc mới viết, con chỉ nghĩ là viết cho ba mẹ đọc, không ngờ sau đó cuốn sách lại được xuất bản. Mong mọi người sẽ thích. Tương lai, con mong muốn có thể trở thành một người viết văn phục vụ cho độc giả”.

Hôm qua (15/3), tại đường sách Nguyễn Văn Bình, Quận 1, TPHCM đã có buổi giao lưu và ra mắt sách “Biệt đội AHHV” (viết tắt Biệt đội Anh hùng hảo Việt) của “cậu bé xương thủy tinh” Lê Anh Xuân. Nhưng Lê Anh Xuân không thể vào Sài Gòn để tham dự buổi giao lưu và ra mắt sách của mình, em theo dõi khi chương trình phát livestream.

Cậu bé xương thủy tinh Lê Xuân Anh không thể đi học ra mắt cuốn sách trình thám

Suckhoecuocsong.com.vn (Theo vtv)

Các tin khác