Căn bệnh khó chữa của tiền đạo trẻ Joao Felix

10/23/2020 4:02:00 PM
Khi gia nhập đội bóng Atletico sao Joao Felix hòa nhập quá nhanh, quá hay với môi trường mới. Nhưng ít ai biết rằng Joao Felix trước đó đã từng khổ sở vì bệnh nhớ nhà rất nặng khi mới gia nhập lò đào tạo của Porto.

 

Khi gia nhập đội bóng Atletico sao Joao Felix hòa nhập quá nhanh, quá hay với môi trường mới. Nhưng ít ai biết rằng Joao Felix trước đó đã từng khổ sở vì bệnh nhớ nhà rất nặng khi mới gia nhập lò đào tạo của Porto.

Chắc hẳn người hâm mộ Joao Felix đều biến tiền đạo trẻ này hội tụ đủ mọi kỹ năng trở thành ngôi sao tấn công hàng đầu. Joao Felix có thể sử dụng tốt cả hai chân, chuyền bóng cực tốt, khả năng đọc trận đấu siêu hạng, đặc biệt là kỹ năng săn bàn cực đỉnh.

Khi gia nhập câu lạc bộ Atletico tiền đạo trẻ này hòa nhập quá nhanh, quá hay với các đồng đội ở đội bóng mới. Nhưng thật bất ngờ nếu biết rằng tiền đạo trẻ Joao Felix trước kia vốn là người rất khó thích nghi với môi trường sống mới. Felix vốn mắc “bệnh” nhớ nhà rất nặng.

Như đã biết, Joao Felix sinh ra và lớn lên tại Viseu của Bồ Đào Nha. Khi còn nhỏ chàng tiền đạo trẻ vốn đã quen với cuộc sống cùng gia đình ấm áp của mình ở Viseu. Nhưng khi cậu gia nhập lò đào tạo của Porto vào năm 2008, Felix phải đối mặt với thử thách cực lớn. Đó chính là cậu không sao tập trung được vào chuyên môn ở Porto, khi mà lúc nào cũng canh cánh nỗi nhớ nhà. Felix nhớ bố mẹ và nhớ em trai đến phát khóc.

Nhiều lúc ngôi sao trẻ thế giới này đã sụt sùi với cha mẹ mình rằng anh không thể nào sống xa gia đình. Felix muốn bỏ dở chuyện ăn tập ở đội bóng Porto để quay về nhà. Ngay sau khi biết nỗi nhớ nhà của cậu con trai, ông bố Carlos của Felix phải hết lời động viên con trai mạnh mẽ lên, cứng cỏi lên. Nhưng Felix vẫn không hết được “bệnh” nhớ nhà.

Không thể để niềm đam mê chơi bóng, tài năng của Joao Felix bị thụi chột tài năng chỉ vì bệnh nhớ nhà, cha mẹ anh đã quyết định chuyển nhà đến Porto. Cha mẹ của cầu thủ trẻ đã quyết định từ bỏ công việc giáo viên thể dục ở Viseu, Bồ Đào Nha để quyết “theo chân tiếp sức cho con trai tới chân trời, góc bể”.

Khi có cha mẹ và em trai ở bên cạnh, nỗi nhớ nhà không còn, Joao Felix đã hoàn toàn tập trung cho chuyên môn và sự nghiệp cầu thủ ngày càng phát triển rực rỡ.

Khi Joao Felix gia nhập Atletico mẹ của anh đã theo chân con trai sang Madrid giúp anh tránh rơi vào cảnh hoang mang vì nhớ nhà như trước. Còn cha của anh thì ở lại Lisbon để trực tiếp trông nom cậu em trai Hugo Felix của Joao Felix. Bơi em trai của cầu thủ trẻ hiện đang ăn tập tập trong lò của Benfica. Nếu không ông cũng sẽ chuyển tới cùng với vợ để sang Madrid cùng  Joao Felix.

Không chỉ có mình Joao Felix mới mắc bệnh nhớ nhà mà một cầu thủ bóng đá khác Jesus Navas cũng giống với trường hợp của cậu. Cũng chỉ vì bệnh nhớ nhà mà Jesus Navas không dám rời Sevilla sang thi đấu cho các câu lạc bộ khác dù được rất nhiều đội bóng lớn ở nước ngoài mời gọi. Chỉ đến khi vào năm 2013, khi bước sang “đầu băm” và sau khi lấy hết can đảm, cầu thủ này mới dám sang Anh khoác áo Man City.

Hiện nay, Joao Felix là ngôi sao bóng đá U21 hưởng lương cao thứ hai châu Âu. Tiền đạo trẻ này đang nhận lương tính ra bảng Anh là 255.000/tuần. Anh chính là ngôi sao U21 nhận lương cao thứ 2 ở châu Âu, chỉ kém mỗi cầu thủ Mbappe (325.000 bảng/tuần, PSG).

Suckhoecuocsong.vn/TH

 

Các tin khác