Bóng đá Việt Nam dưới góc nhìn của người Anh

10/19/2016 4:10:50 PM
Bài viết "Bóng đá ở Hà Nội, nơi Premier League lấn át giải VĐQG Việt Nam" của phóng viên Thomas Barrett trên tờ The Guardian đang gây xôn xao dư luận. 

 

Thời điểm hiện tại, nền bóng đá Thế giới cũng như Việt Nam đang ở giai đoạn thoái trào. Xét ở góc độ vĩ mô, nguyên nhân một phần do những bê bối thượng tầng FIFA liên quan đến tham nhũng, phần khác do các cầu thủ Việt dính liên tiếp các nghi án bán độ nên người Việt không còn hào hứng khi xem môn thể thao này. Điều ngạc nhiên là phóng viên một tờ báo của Anh đã đưa ra một bức tranh ảm đạm về hiện trạng bóng đá Việt Nam.

Bài viết "Bóng đá ở Hà Nội, nơi Premier League lấn át giải VĐQG Việt Nam" của phóng viên Thomas Barrett trên tờ The Guardian đang gây xôn xao dư luận. Qua đó, Thomas Barrett miêu tả V-League rất thiếu hấp dẫn và là một trong 3 giải VĐQG tệ nhất thế giới. Đặc biệt, phóng viên này còn thẳng thắn cho rằng nếu vẫn còn bê bối, V-League sẽ khó mà thu hút khán giả. Không chỉ vậy, ngay bên dưới bài viết của Thomas Barrett, nhiều độc giả Anh cũng đã chia sẻ những trải nghiệm với bóng đá Việt Nam và có cùng quan điểm với tác giả.

Tài khoản Will1068 viết: "Tôi từng đến Việt Nam năm 2013. Khi đó, tôi nghĩ CĐV ở đây chắc chỉ quan tâm đến Arsenal, đội vừa đến Hà Nội và Man United, CLB vô địch mùa giải trước đó. Vậy nhưng khi tôi bước vào một quán bar, thật bất ngờ khi người phục vụ ở đó rất thông thạo về Premier League, mặc dù anh ta không hứng thú lắm với đội Newcastle của tôi.

Tôi hỏi về bóng đá Việt Nam nhưng anh ta nói chẳng quan tâm lắm. Suốt cả chuyến đi, những chiếc áo khoác mà tôi thấy mọi người dùng toàn của Chelsea, Arsenal, Barca rồi Real. Tôi muốn đi xem một trận bóng tại đây, nhưng thấy những người bản địa không "máu" lắm nên cuối cùng tôi cũng bỏ luôn ý định".

Bình luận được tờ Telegraph "đánh dấu" của tài khoản Jimmy1717: "Tôi từng sống ở TP. HCM chừng 18 tháng. Những người bạn của tôi rất đam mê bóng đá, đặc biệt là khi có Premier League, họ thường tụ tập với nhau.

Chỉ có điều, họ chẳng hề màng đến bóng đá nội. Một phần do thời điểm đó, thành phố lớn nhất Việt Nam chẳng có đội bóng dự giải VĐQG". Độc giả có nickname Geoffhoppy chia sẻ: "Tôi đã ở Việt Nam tới nay là 8 năm. Nhưng là một người yêu bóng đá, tôi thấy có chút xấu hổ khi thừa nhận mình chẳng hề đến sân lần nào suốt 8 năm đó. Tôi cũng gợi ý một vài người bạn Việt Nam về chuyện đi xem bóng đá, nhưng họ gạt đi. Theo quan điểm của tôi, không hẳn những bê bối mà chính chất lượng giải đấu khiến V-League bị thua thiệt trên sóng truyền hình so với các giải đấu nước ngoài".

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại cũng có một số độc giả cho rằng bóng đá Việt Nam chẳng hề kém hấp dẫn như những gì Thomas Barrett muốn miêu tả. Tài khoản Flyingburrito viết "Trận đấu đầu tiên tôi xem ở Việt Nam là giữa Đà Nẵng và Hà Nội T&T, nó hấp dẫn một cách đáng ngạc nhiên. Mức giá vé cho một trận đấu thì quá tuyệt vời. Lúc đó tôi chỉ cần bỏ ra 1 bảng để vào sân và thậm chí còn có những vị trí ghế ngồi rẻ hơn".

Độc giả DeenaBennett lại chia sẻ một khoảnh khắc đầy ấn tượng: "20 năm trước, vào một ngày mùa hè nắng đẹp ở Hà Nội, tôi ngồi thưởng thức trà. Bên kia đường, một cậu bé đang cố gắng đá một chiếc lon vào "khung thành" trên đường phố. Tình yêu bóng đá của họ thật đáng quý".

Trở lại phần đầu của bài viết, sở dĩ dư luận Việt Nam xôn xao về bài báo của phóng viên người Anh bởi trên thực tế nền bóng đá nước nhà đang ở giai đoạn bĩ cực từ thượng tầng đến các đội bóng. Hy vọng, qua lăng kính này, Liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ có những hướng đi chiến lược phù hợp để bóng đá nước nhà phát triển phù hợp theo xu thế chung.

Suckhoecuocsong.com.vn (Theo soha.vn)

Các tin khác