Rối loạn tiền đình không còn là bệnh của người già. Bạn có thể là nạn nhân tiếp theo dù mới 30 tuổi

8/7/2025 4:15:00 PM
Rối loạn tiền đình cái tên nghe có vẻ “cao tuổi”, chỉ dành cho người “hết hạn bảo hành”, nay lại đang trẻ hoá với tốc độ vượt mặt trend TikTok

 

Ngày xưa mà ai than chóng mặt, ù tai, mất ngủ, người ta hỏi: 'Bác bao nhiêu tuổi rồi?'
Bây giờ mà ai nhăn mặt, thấy đầu quay cuồng, bước đi loạng choạng... thì người ta hỏi:
‘Bạn có đang deadline dí hay stress công việc không? vừa cày phim tới 4 giờ sáng à?’

Rối loạn tiền đình cái tên nghe có vẻ “cao tuổi”, chỉ dành cho người “hết hạn bảo hành”, nay lại đang trẻ hoá với tốc độ vượt mặt trend TikTok! nó đang tấn công không chừa một ai, từ giới văn phòng, sinh viên, cho tới mấy em Gen Z mê deadline hơn mê tình yêu!

Mới đây, theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), 30-40% người dưới 40 tuổi đã từng trải qua ít nhất một lần các triệu chứng rối loạn tiền đình như: quay cuồng, buồn nôn, đứng không vững, thấy mình bay lên dù chưa từng chạm vào bóng cười!

Và ở Việt Nam thì sao?
Bệnh viện Tai Mũi Họng TP.HCM cho biết: trên 25% bệnh nhân đến khám rối loạn tiền đình là người trẻ, độ tuổi từ 20 đến 35.
Vâng, mới ngoài 20 mà cứ tưởng bị say sóng trên cạn. Cú sốc đầu đời chưa?
Không chỉ chóng mặt đâu nhé còn là: ù tai, hoa mắt, mất thăng bằng, đi đứng như trên mây, mệt mỏi dai dẳng,  khó tập trung, rối loạn giấc ngủ,thậm chí nhiều người còn tưởng mình thiếu máu, hoặc "trầm cảm nhẹ"!

Ngày trước:

Người già học cách sống chậm để giữ sức.
Bây giờ:
Người trẻ sống nhanh quá nên phải đi khám tiền đình!

Suckhoecuocsong.vn

Các tin liên quan

Các tin khác