Việt Nam Đài Loan 2-1 Chiến thắng nghẹt thở ở phút 92

9/8/2015 9:48:44 PM
Đúng như lời hứa và quyết tâm giành chiến thắng trước Đài Loan trong trận đấu bảng F vòng loại World Cup 2018, đoàn quân của HLV Miura đã hoàn thành kế hoạch đề ra. 

 

Đúng như lời hứa và quyết tâm giành chiến thắng trước Đài Loan trong trận đấu bảng F vòng loại World Cup 2018, đoàn quân của HLV Miura đã hoàn thành kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, con đường đi đầy gai góc, kịch tính....Dẫn trước rồi bị gỡ hòa, sau đó ở phút 92, chúng ta mới giành được thắng lợi với tỷ số sát nút 2-1, qua đó vươn lên vị trí thứ 3 và nuôi hy vọng giành vé dự Asian Cup...

Trong trận gặp Đài Loan, HLV Miura đã tung ra sân đội hình mạnh nhất với bộ đôi Huy Hùng- Hoàng Thịnh ở giữa sân, bộ ba Thành Lương-Văn Quyết-Vũ Minh Tuấn đá sau Công Vinh trong sơ đồ 4-2-3-1.

Bước vào trận đấu, Đài Loan chơi chủ động hơn và đẩy cao đội hình tấn công. Tuy nhiên hàng thủ tuyển Việt Nam chơi chắc chắn, không để lộ sai lầm nên lần lượt các cú đá phạt đều bị Nguyên Mạnh bắt bài. 
 


Cổ động viên Việt Nam nhuộm đỏ khán đài 


Ngược lại, ở những phút đầu, Việt Nam nhập cuộc không thực sự tự tin, tuyến giữa chơi khá thấp nên có phần lép vế và liên tục bị  ép về phía cầu môn Nguyên Mạnh. Thế nhưng Việt Nam lại có cơ hội ngon ăn khi Thành Lương tạt bóng vào trong, Công Vinh đánh đầu hụt và bóng đến chân Minh Tuấn ở tư thế đẹp, nhưng rất tiếc cú sút của tiền vệ CLB Quảng Ninh lại đi chệch cột dọc.

Thời gian giữa hiệp, hai đội chơi giằng co và tốc độ trận đấu được đẩy lên khá cao tuy nhiên cả hai đội đều bỏ lỡ ở những cơ hội đáng tiếc.  Ở những phút cuối cùng của hiệp 1, Đài Loan ép sân toàn diện, nhưng sự chắc chắn trong phòng ngự đã giúp đội tuyển Việt Nam không bị thủng lưới. Kết thúc hiệp 1, hai đội hòa 0-0.

Bước sang hiệp 2, các đợt tấn công liên tiếp của Đài Loan khiến cho thủ môn Nguyên Mạnh thật sự vất vả. Đặc biệt, Đài Loan cho thấy sự vượt trội hoàn toàn về thử lực và phần thắng trong các pha tranh chấp tay đôi. 
 


Niềm vui của các cầu thủ Việt Nam 


Tuy nhiên, bàn thắng bất ngờ lại đến với tuyển Việt Nam sau một seri bóng từ Thành Lương đá phạt góc, Công Vinh đánh đầu chạm chân hậu vệ Đài Loan và Tiến Thành có mặt kịp thời dứt điểm tung lưới Chiu Yu Hung, mở tỷ số 1-0 cho đoàn quân HLV Miura.

Sau đó, các cầu thủ của chúng ta chơi xuống sức, một số vị trí có dấu hiệu kiệt sức nên Miura đã kịp thời tung Huy Toàn vào sân thay Thành Lương.

Sau đó, cả 2 đội đều thi nhau “nã pháo” vào khung thành đối phương, tuy nhiên những pha dứt điểm cuối cùng lại thiếu chính xác hoặc chưa đủ khó để hạ gục đội bạn. Ở phút 79 cổ động viên VN thót tim khi cầu thủ Yen Tavio đánh đầu cận thành đầy nguy hiểm, rất may, Quế Ngọc Hải đã kịp thời cứu thua ngay trước vạch vôi.

Giữ mãi bàn thắng nhưng ở phút 83, hai đội lại quay về vạch xuất phát sau cú đá phạt chếch bên cánh phải của Wen Chih Hao, Wu Chun-Ching băng vào đánh đầu rồi san bằng tỷ số 1-1 cho Đài Loan.

Phút 92, tưởng như trận đấu đã kết thúc với tỷ số hòa thì sự nỗ lực của Huy Toàn, Công Vinh đã mang cơ hội cho Phi Sơn đệm lòng vào gôn trống, ấn định thắng lợi 2-1 cho đoàn quân HLV Miura. Qua đó, hoàn thành chỉ tiêu của BHL trước khi đi thi đấu.  

Đội hình thi đấu

Đài Loan (Trung Quốc): Chiu Yu Hung, Chen Ting Yang, Yen Tavio, Lo Chih En, Tsan Yuan Chen, Chen Hao Wei, Lin Chang Lun, Wen Chih Hao, Wei Yu Jen, Chen Yi Wei, Chen Po Liang.

Việt Nam: Nguyên Mạnh, Thanh Hiền, Ngọc Hải, Đinh Tiến Thành, Xuân Thành, Hoàng Thịnh, Huy Hùng, Thành Lương (Huy Toàn 64'), Minh Tuấn (Phi Sơn 82').


Hải Yến

Các tin khác