Nguyên nhân dẫn đến vụ thảm sát 4 người ở Nghệ An do thù hằn cá nhân

7/20/2015 3:21:38 PM
Vụ thảm sát 4 người trong đó có một bé trai 8 tuổi ở miền quê nghèo thuộc tỉnh Nghệ An đã được công an Tỉnh Nghệ An tìm ra hung thủ. Qua đó, chân dung kẻ giết người là nam thanh niên 20 tuổi người quen của gia đình nạn nhân…Vậy, động cơ nào dẫn đến hành động tàn bạo trên…  

 

 

Vụ thảm sát 4 người trong đó có một bé trai 8 tuổi ở miền quê nghèo thuộc tỉnh Nghệ An đã được công an Tỉnh Nghệ An tìm ra hung thủ. Qua đó, chân dung kẻ giết người là nam thanh niên 20 tuổi người quen của gia đình nạn nhân…Vậy, động cơ nào dẫn đến hành động tàn bạo trên…

 

Vụ án mạng xảy ra vào chiều 2/7, người dân đi đánh cá ở khe Kèn Tà phát hiện thi thể anh Lo Văn Thọ (28 tuổi) ở dưới chân lán của gia đình. Cách chừng 100 m theo đường chim bay tại bờ suối là thi thể bà Viêng Thị Dương (70 tuổi, mẹ anh Thọ), chị Lê Thị Yến (vợ anh Thọ) và con trai 8 tháng tuổi.

 

 

Chiếc lán mà tên Vi Văn Mằn đã ra tay sát hại gia đình anh Thọ.

 

Tối 19/7, nghi phạm sát hại gia đình anh Lo Văn Thọ bằng dao ở xã Tam Hợp, huyện Tương Dương (Nghệ An) bị bắt giữ.

 

Đại tá Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an Nghệ An cho biết, nghi phạm là Vi Văn Mằn (20 tuổi) hay còn gọi là Hai, trú tại bản Phồng (cùng xã Tam Hợp), chưa có vợ. "Cơ quan điều tra đang tiến hành lấy lời khai của nghi phạm".

 

 

Đối tượng Vi Văn Mằn.

 

Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến (Cục trưởng cảnh sát hình sự) người có mặt tại Nghệ An để chỉ đạo phá án cho biết thêm, chỉ có một nghi phạm bị bắt giữ và bước đầu, người này thừa nhận hành vi sát hại gia đình anh Thọ do mâu thuẫn cá nhân.

 

Trưa 2/7, Mằn vào vườn nhà anh Thọ hái chanh và dẫm lên lúa của gia đình anh này nên hai bên nảy sinh mâu thuẫn. Sự việc đẩy lên cao độ khi Mằn lấy con dao đi rừng của anh Thọ chém nạn nhân chết tại chỗ.

 

 

Nơi thi thể anh Thọ và cháu bé 8 tháng tuổi bị sát hại

 

Chứng kiến vụ việc, chị Yến (vợ anh Thọ) đang bế con vội vàng bỏ chạy. Ngay lập tức, Mằn cầm dao đuổi theo với ý định giết cả 2 mẹ con. Tuy nhiên đến bờ suối, nhìn thấy mẹ anh Thọ nên tên này ra tay sát hại luôn. Sau đó, thanh niên này hạ sát cả hai mẹ con chị Yến.

 

Để phá vụ án ở cách xa trung tâm, đường sá hiểm trở, chủ yếu là đồng bào dân tộc Tày Tọong sinh sống. Hai tuần qua, hàng chục cán bộ điều tra giỏi nhất Nghệ An và Bộ Công an đã dựng lán tại hiện trường tập trung phá án, đưa kẻ phạm tội ra ánh sáng.

 

Việc bắt được kẻ gây án Vi Văn Mằn đã giúp người dân nơi đây thoát khỏi nỗi lo sợ vì kẻ gây án còn đang quanh quẩn nơi đây. Được biết, ở miền quê xa xôi, hẻo lánh này chưa bao giờ xảy ra vụ trọng án kinh hoàng đến vậy.

 

Hiện, vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

 

Hải Yến - Skcs.vn

Các tin khác