Giận anh vợ: Bố đập con 2 tuổi chết tức tưởi

9/28/2016 2:54:14 PM
Tục ngữ Việt Namm có câu "cả giận mất khôn " quả thật không sai bởi khi nóng giận con người mất bình tĩnh, lý trí không còn điều khiển được mình dẫn đến xung đột tranh chấp, thậm chí giết người.

 

Tục ngữ Việt Namm có câu "cả giận mất khôn " quả thật không sai bởi khi nóng giận con người mất bình tĩnh, lý trí không còn điều khiển được mình dẫn đến xung đột tranh chấp, thậm chí giết người. Ngày 22.9, một cháu bé 2 tuổi (xã Phước Vinh, H.Ninh Phước, Ninh Thuận) đã bị bố đập chết tức tưởi chỉ vì bực tức anh vợ.

Trưa 22.9, Mang Long cùng anh vợ là Mang Thạch đến nhà người bạn ở xã Phước Sơn, H.Ninh Phước uống rượu. Sau khi uống hết 1,5 lít rượu, Long và Thạch cùng về nhà ông Mang Lộc (cha vợ Long) thì cả hai xảy ra mâu thuẫn.

Sau đó Thạch đòi đuổi Long ra khỏi nhà nhưng Long vẫn xuống bếp lấy cơm đút cho Mang Xuyên (2 tuổi, con của Long) ăn trưa. Sau đó, cả hai tiếp tục cãi nhau, xảy ra xô xát nhưng được ông Lộc can ngăn nên Long hậm hực ra ngồi ở bậc thềm nhà.

Lửa giận dâng lên, trong cơn bực tức anh vợ thì con trai 2 tuổi đi tới nên Long dùng tay ôm cháu rồi đập mạnh liên tiếp xuống nền nhà. Mặc dù được người nhà đưa đi cấp cứu nhưng cháu Xuyên không qua khỏi, tử vong tại Bệnh viện đa khoa Ninh Thuận.

Với hành vi trên, ngày 28.9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Mang Long (21 tuổi, ngụ thôn Liên Sơn 2, xã Phước Vinh, H.Ninh Phước, Ninh Thuận) về hành vi giết người.

Vụ việc khép lại không chỉ để lại sự ân hận muộn màng cho người chồng độc ác, mất nhân tính mà còn là bài học cảnh tỉnh mỗi người nên kìm chế những cơn nóng giận để tránh  những việc đau lòng do nóng giận mà ra.

Suckhoecuocsong.com.vn (Theo Thanhnien.vn)

Các tin khác