Chuyện lạ: Cậu bé 8 tuổi bị buộc tội sàm sỡ cô giáo từ máy bay giấy

11/24/2015 11:24:46 PM
Trên thế giới, mỗi một quốc gia đều có một thể chế, luật lệ riêng....Tuy nhiên, buộc tội một học sinh 8 tuổiở Kuwait sàm sỡ cô giáo và đề nghị mức án 5 năm tù từ hành vi thả chiếc máy bay bằng giấy vào mông cô giáo thì lại là một chuyện lạ chưa từng có...

 

Trên thế giới, mỗi một quốc gia đều có một thể chế, luật lệ riêng....Tuy nhiên, buộc tội một học sinh 8 tuổiở Kuwait sàm sỡ cô giáo và đề nghị mức án 5 năm tù từ hành vi thả chiếc máy bay bằng giấy vào mông cô giáo thì lại là một chuyện lạ chưa từng có...

Câu chuyện xảy ra trong giờ ra chơi, khi một học sinh 8 tuổi đang chơi trò thả máy bay giấy (máy bay được gấp bằng giấy học sinh) trong sân trường thì chiếc máy bay đã vô tình bay thẳng vào mông của cô giáo trước mặt các giáo viên và những học sinh nam khác.

Trò chơi của trẻ nhỏ đã vô tình khiến cậu bé 8 tuổi bị buộc tội sàm sỡ

Vì hành động này, cậu bé đã khiến cho cô giáo kia rất tức giận và buộc cậu phải hầu tòa ở Kuwait dù bị đơn nói với thẩm phán rằng cậu không biết gì về lời buộc tội trên.

Theo trang tin Emirates, trong khi công tố viên đề nghị mức án 5 năm tù dành cho đứa trẻ, quan tòa đã bị sốc khi ông bước vào phòng xử và nhìn thấy bị đơn quá “bé bỏng” chưa hiểu nhiều về cuộc sống, đặc biệt là tội sàm sỡ.

Sau đó, các thành viên trong hội đồng xử án đã ra sức trấn an khi cậu bé  bị sốc khi đứng trước vành móng ngựa. Cậu bé cho biết không hiểu tại sao lại có mặt tại đó.

Được biết, cậu bé thường sống với ba (do bố mẹ đã ly dị) và là fan hâm mộ của câu lạc bộ bóng đá Real Madrid - Tây Ban Nha. Cậu thường chia sẻ với các bạn về ước mơ trở thành kỹ sư hàng không, được nghiên cứu về trái đất và bầu trời bất tận.

Lời kết

Trong cuộc sống, đôi khi sự nóng vội và tư duy theo kiểu “chụp mũ” vô tình gây ra những bi kịch hoặc tai ương cho người khác...

Trong câu chuyện trên, nếu cô giáo bình tâm, xem xét thấu đáo thì sẽ hiểu rằng hành động trên của cậu trò nhỏ chỉ là vô tình bởi ở  lứa tuổi, ăn chưa no, lo chưa thấu (8 tuổi) thì làm sao đã có súc cảm tình dục, có hiểu thế nào là sàm sỡ hoặc cái gì đó tương tự như thế mà cô giáo đã khép cho chúng. Thiết nghĩ, đây cũng là bài học chung cho mọi người để nhìn nhận lại chính bản thân mình trước khi kết tội một ai đó.

Hải Yến

Các tin khác