Cháu bé 13 tuổi chết thảm vì bà nội tin vào bói toán

7/21/2016 2:13:17 PM
Các cụ xưa có câu “có thờ có thiêng, có kiêng có lành” tuy nhiên việc quá si mê, tin vào bói toán của một người bà ở Trung Quốc khiến cháu gái 13 tuổi chịu bao đau đớn, tủi nhục dẫn đến trầm uất, quyên sinh lại là cái kết đắng chát của câu chuyện thương tâm này.

 

Các cụ xưa có câu “có thờ có thiêng, có kiêng có lành” tuy nhiên việc quá si mê, tin vào bói toán của một người bà ở Trung Quốc khiến cháu gái 13 tuổi chịu bao đau đớn, tủi nhục dẫn đến trầm uất, quyên sinh lại là cái kết đắng chát của câu chuyện thương tâm này.

Vào lúc 8h49 phút ngày 12/7 vừa qua, tại thành phố Hoa Dinh, thành phố Quảng An, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc đã xảy ra một vụ nhảy lầu tự tử tại quảng trường quốc tế Hạo Vạn. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một bé gái nằm bất động trên mặt đất. Sau khi kiểm tra, các bác sĩ xác nhận nạn nhân đã tử vong.

Theo truyền thông địa phương, bé gặp nạn họ Vương, 13 tuổi người thị trấn Dương Hòa, thành phố Hoa Dinh, do bố mẹ thường xuyên đi làm xa nên cô bé ở với bà nội họ Đường. Nguyên nhân dẫn đến thảm cảnh này là do bà nội em quá mê tín.

Hiện trường vụ tự tử.

Do sức khỏe của Vương không tốt nên bà Đường nhiều lần đưa cháu đến nhà thầy bói họ Lý cùng thị trấn để nhờ người này chữa bệnh. Giữa tháng 5/2016, Lý nói với bà Đường muốn chữa khỏi bệnh cho cháu, cô bé bắt buộc phải quan hệ tình dục với hắn. Người bà mê muội nghe theo. Ngày 30/5, bà Đường lại đưa cháu gái đến nhà Lý. Gã này đốt giấy thành tro rồi hòa tro với nước, bắt cô bé phải uống. Sau đó, hai người tiếp tục đưa Vương lên một ngọn núi gần nhà gã thầy bói. Đi được nửa đường, bà Đường dừng lại để Lý tiếp tục đưa cháu mình đến một lùm cây giở trò đồi bại.

Sau những lần chữa bệnh, tâm trạng, tinh thần của cô bé 13 tuổi càng trở nên u uất và nảy sinh ý định tự tử. Từ ngày 6-11/7, Vương đã để lại 4 di thư và 2 đoạn ghi âm và kết cục đáng buồn đã xảy ra vào sáng sớm 12/7 khi cô bé lên tòa B quảng trường quốc tế Hạo Vạn rồi nhảy lầu tự tử.

Sau khi tiến hành điều tra chi tiết sự việc, ngày 13/7 lực lượng công an địa phương đã bắt giữ Lý và bà Đường về quy án bởi chính bà đã đẩy cháu bé tội nghiệp vào cái chết.

Cái chết thảm thương của cô cháu gái liệu có khiến bà Đường "mở mắt"?

Cái kết đáng thương của cô bé họ Vương đã khiến dư luận đau xót, nhiều cư dân mạng bày tỏ sự bất bình, chỉ trích gay gắt hai con người đã đẩy em vào chỗ chết: "Hai con người đó không khác gì loài súc sinh, đáng tội chết": "Còn bé như thế, chưa hiểu chuyện đời đã phải trải qua những việc quá đáng sợ. Chắc hẳn cô bé phải sợ hãi và bất lực lắm".

Cái chết của bé Vương là một trong vô số những rủi ro mà những người mê tín phải hứng chịu. Có lẽ đau khổ nhất là bố mẹ em, những người đã phó mặc con cho bà nội, mải mê với cuộc sống mưu sinh mà quên đi thứ quý giá nhất đối với mình và là bài học dành cho những người làm cha,  làm mẹ. Đặc biệt còn là lời cảnh báo đanh thép đến những người mê tín dị đoan, tin tưởng một cách mù quáng vào những kẻ "buôn thần bán thánh" và những cách làm phản khoa học để rồi bị lừa, tiền mất tật mang.

Được biết, vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiến hành điều tra trước khi đưa hai nghi phạm ra xét xử trước pháp luật.

Tổng hợp

Các tin khác