Cái kết đau buồn của cặp đôi đồng tính mẹ và con nuôi

4/8/2016 10:11:31 PM
Xã hội phát triển mang lại nhiều niềm vui và điều kiện thuận lợi cho cuộc sống của con người, tuy nhiên nó cũng ẩn chứa nhiều mặt trái liên quan đến đạo đức xã hội.

 

Xã hội phát triển mang lại nhiều niềm vui và điều kiện thuận lợi cho cuộc sống của con người, tuy nhiên nó cũng ẩn chứa nhiều mặt trái liên quan đến đạo đức xã hội. Vừa qua, tại xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) đã xảy ra một vụ án mạng mà nguyên nhân dẫn đến cái chết tức tưởi của người phụ nữ tuổi tứ tuần là do người yêu, con gái nuôi đồng tính ra tay sát hại...

Án mạng bi thảm con gái giết mẹ nuôi

Tối 2/4, một vụ án mạng đã xảy ra trên địa bàn phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam). Trong đó, nạn nhân là bà Phạm Thị Sơn (SN 1976, trú phường Điện Ngọc, Điện Bàn) tử vong với nhiều vết đâm trên người.Nghi phạm được xác định là Lê Thị Kim Hằng (SN 1993, tạm trú KP 6, phường Vĩnh Điện, TX. Điện Bàn, Quảng Nam), chính là con nuôi của nạn nhân.

Điều đáng nói là nguyên nhân khiến nạn nhân thiệt mạng là do cô con gái nuôi – bạn tình đâm tử vong do có những mâu thuẫn từ trước đó.

Hậu quả từ mối tình ngang trái

Thủ ác Lê Thị Kim Hằng là con thứ 5 trong gia đình có 6 anh chị em nhưng không được cha công nhận. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, cuộc sống thiếu thốn nên từ nhỏ Hằng và các anh chị em đều không được đi học nhiều mà phải đi làm thuê để kiếm sống.

Năm 2012, định mệnh đã khiến Hằng gặp bà Sơn tại một quán ăn ở Đà Nẵng. Sau thời gian gần nhau, cả 2 nảy sinh tình cảm “đặc biệt”và bà Sơn đã nhận Hằng làm con nuôi  để che mắt mọi người. Bởi vậy, buổi tối Hằng ngủ lại tại quán, có buổi về nhà bà Sơn ngủ nên thỉnh thoảng mới nghỉ phép về quê thăm gia đình.

Vấn đề tình cảm của cặp đôi này đã không lọt qua được đôi mắt của chị Lê Thị Ánh Tuyết (SN 1981, xã Đại Hưng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, chị gái Hằng) bởi những cử chỉ ôm ấp, vuốt ve hơn mức bình thường của mối quan hệ mẹ - con nuôi. Không chỉ vậy, bà Sơn cũng từng tuyên bố Hằng phải ở vậy với bà cho tới năm 40 tuổi mới được lấy chồng và không hài lòng khi có người đến tán tỉnh con gái nuôi của mình.

Vụ án đau lòng có lẽ đã không xảy ra nếu bà Sơn không khao khát sinh một đứa con của riêng mình (2 vợ chồng bà Sơn chưa có con) từ phương pháp thụ tinh nhân tạo.  Đáp lại, Hằng một mực phản đối vì sợ khi có con, người tình sẽ không còn quan tâm, chiều chuộng mình nữa nên 2 mẹ con thường xảy ra tranh cãi.

Án mạng đau lòng

Sáng ngày 2/4, Hằng đến nhà bà Sơn và hai bên đã xảy ra cãi cọ khi bà Sơn lại nhắc đến chuyện sẽ sinh con. Hằng nói: “Má sinh con thì con sẽ bỏ đi” rồi giận dỗi bỏ quần áo vào balo. Bà Sơn dỗ dành: “Thôi rứa má sẽ không sinh con nữa, con là tình yêu lớn nhất đời của má!”, sau đó Hằng quăng balo rồi chạy xuống bếp lấy một con dao định tự tử thì bà Sơn phát hiện can ngăn khiến con dao đâm vào bụng 2 nhát nhẹ. Hằng rút con dao ra nhưng sau đó lại đâm một nhát sâu vào bà Sơn khiến bà gục tại chỗ rồi chạy ra kêu mọi người đưa bà Sơn đi cấp cứu và nói rằng bà Sơn bị ngã vào dao.

Trong lúc mọi người đưa nạn nhân đi cấp cứu, Hằng đã quay về nhặt con dao mang đi phi tang ở cánh đồng khối Quảng Lăng 1 (phường Điện Nam Trung, thị xã Điện Bàn). Tuy nhiên, việc làm tội lỗi của Hằng đã không qua mắt được cơ quan điều tra.

Tại cơ quan công an, Hằng khai nhận do tinh thần không ổn định do trước đó đối tượng bị mẹ ruột không cho về để tang cha lại tức giận chuyện bà Sơn muốn sinh con nên đã cầm dao sát hại mẹ nuôi và cũng là người tình của mình. Tuy nhiên, tất cả chỉ là sự chống chế của kẻ thủ ác.

Thiết nghĩ, câu chuyện ngang trái, đau lòng trên sẽ là bài học cảnh tỉnh những ai còn đang lầm đường, lạc lối vào cõi mê của dục vọng, ái tình để không xảy ra những vụ án đau lòng như đã nói ở trên.

Tổng hợp

Các tin khác