Tuổi trẻ hãy khám phá 5 địa điểm du lịch tuyệt đẹp này

8/29/2017 11:18:44 AM
Những cảnh đẹp hùng vĩ, nét văn hóa độc đáo cùng nền ẩm thực phong phú được không ít bạn bè quốc tế không tiếc lời khen ngợi. Vậy còn chờ gì nữa hãy cùng các bạn của mình khám phá những địa điểm nổi tiếng tại Việt Nam.

 

Những cảnh đẹp hùng vĩ, nét văn hóa độc đáo cùng nền ẩm thực phong phú được không ít bạn bè quốc tế không tiếc lời khen ngợi. Vậy còn chờ gì nữa hãy cùng các bạn của mình khám phá những địa điểm nổi tiếng tại Việt Nam.

Cực Bắc – Cờ bay phấp phới giữa biên cương Lũng Cú

Hà Giang được biết tới với vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ của mảnh đất địa đầu của tổ quốc, đây cũng là vùng đất mà biết bao thế hệ người Việt luôn muốn đặt chân tới dù chỉ một lần trong đời. Hà Giang đẹp mọi mùa trong năm, đẹp từ những cung đường đèo đến những vách núi đá trùng trùng điệp điệp, cho đến những cánh đồng ruộng bậc thang rực vàng mùa lúa chín hay những thửa hoa tam giác mạch bạt ngàn.

Đến với Hà Giang, Lũng Cú, bạn không thể không dừng chân ngắm nhìn Núi Đôi Quản Bạ - kiệt tác của thiên nhiên, nghỉ ngơi ở đồi thông Yên Minh kéo dài hàng chục km, mờ trong sương sớm, quanh những con đường ngoằn nghèo, hay chinh phục thắng cảnh Mã Pí Lèng, một trong tứ đại đỉnh đèo miền Bắc, khám phá phố cổ Đồng Văn.

Cột cờ Lũng Cú địa điểm du lịch nổi tiếng của Lũng Cú, nơi đây chính là điểm bắt đầu nét vẽ đầu tiên trong bản đồ tổ quốc mà bất cứ ai cũng đều muốn chinh phục một lần điểm cực Bắc thiêng liêng. Nơi đây có lá cờ đỏ sao vàng có diện tích 54m2 tượng trưng cho 54 dân tộc anh em đang phần phật tung bay trong gió.

Đến cực Nam: Mũi Cà Mau với người miền Tây dễ thương vô cùng

Đến với Mũi Cà Mau, bạn sẽ được chìm trong thiên nhiên hoang sơ, với vô vàn sản vật, thưởng thức vẻ dân giã và tình người êm ả với những người dân miền Tây hồn hậu. Hay đặc trưng của rừng đước Năm Căn với những thân, rễ cây đước chằng chịt, hay ngắm nhìn những cánh cò, cánh vạc chao lượn dưới bóng hoàng hôn thẫm đỏ.

Mũi Cà Mau, cực Nam Tổ quốc, nằm các thành phố Cà Mau hơn 100km với 2 biểu tượng khiến mọi du khách phải đưa máy ảnh lên bấm: mốc tọa độ quốc gia (GPS 0001) và biểu tượng mũi Cà Mau hình con tàu lướt sóng hướng ra biển.

Về đây một lần, cho cái nắng quê hương chảy trên da thịt, nghe vị biển mặn mòi trong từng tất đất, để rạo rực tình yêu đất nước vô bờ.

 Từ Cực Tây A-Pa-Chải, nghe tiếng gà gáy chung cho ba nước

Với các phượt thủ, điểm đến nhiều cảm xúc nhất có lẽ là Cực Tây A-Pa-Chải, Điện Biên. Đây không chỉ là điểm đặt cột mốc ngã ba biên giới “1 tiếng gà gáy cả 3 nước cùng nghe” đánh dấu lãnh thổ ba nước Việt Nam, Lào và Trung Quốc mà còn là hành trình gian khổ nhất trong chuyến đi khám phá đất nước.

Cột mốc được ốp đá hoa cương, ở giữa là cột hình tam giác cao 2 m có ba mặt hướng về ba nước, mỗi mặt có khắc tên nước bằng tiếng quốc ngữ và quốc huy của mỗi quốc gia.Đứng trên ngắm nhìn những bản làng còn ngủ yên trong sương sớm, những con đường ngoằn nghèo vắt ngang đỉnh núi, để mây bay trên đầu và từng giọt nắng rơi trên vai, bạn bỗng thấy cả đất trời chỉ còn lại duy nhất bạn và trái tim đập hừng hực trong lồng ngực.

Với mỗi bạn trẻ, mặc trên mình chiếc áo in quốc kỳ đỏ thắm, chụp hình với cột mốc số 0 dường như là một cách thể hiện tình yêu đất nước và chủ quyền dân tộc ở mảnh đất cực Tây. Hai tiếng Việt Nam hô vang giữa ngã ba biên giới không chỉ để thỏa nỗi niềm mơ ước mà còn xuất phát từ lòng tự hào dân tộc thôi thúc trong tim.

 Sang cực Đông: Bình minh đầu tiên trên đất liền Việt Nam

Mũi Điện hay còn gọi là mũi Đại Lãnh ở Phú Yên sẽ khiến bạn phải ngỡ ngàng trước vẻ đẹp đầy thanh bình trong khoảnh khắc bóng tối vỡ òa, nhường bước cho những tia nắng đầu tiên của ngày mới.

Từng cơn gió mạnh táp vào mặt mát lạnh, không khí trong lành mang vị biển khiến ta cứ muốn hít sâu vị của trời đất quê hương. Nhắm mắt lại nghe sóng hát, cảm giác sẽ thấy mình được thiên nhiên yêu thương và ưu đãi biết bao nhiêu.

Du khách như ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của mây, trời, non, nước nơi đây với hải đăng Đại Lãnh “nơi đón ánh bình minh đầu tiên trên đất liền Việt Nam", Bãi Môn cát vàng, nước trong vắt màu xanh ảo diệu, dòng suối chảy từ đất liền ra biển và bạt ngàn hoa vàng, cỏ xanh…

Chinh phục nóc nhà Đông Dương Fansipan

Cao 3.143m so với mực nước biển, Fansipan là đỉnh núi cao nhất Đông Dương. Được chạm tay vào cột mốc inox, đứng trên dãy Hoàng Liên, ngắm nhìn núi rừng hoang sơ là ao ước của hầu hết người dân đất Việt.

Trước khi leo Fansipan, Sapa - thị trấn mù sương, thị trấn hoa, thị trấn tình yêu với từng ngọn cỏ, con suối, hàng cây, từng con đường cũng khiến trái tim bạn không ngừng thổn thức loạn nhịp. Cảm giác bồng bềnh mây, như chạm tay là tới, ngọt ngào sắc hoa, mặt trời ló dần sau dãy núi sẽ là những trải nghiệm bạn không thể quên trong đời.

Trải suốt từ Nam ra Bắc, một vòng từ Đông sang rất nhiều thế hệ phượt thủ đã lên đường, trải qua những hành trình dài đầy gian khổ chỉ để được chạm tay vào điểm thiêng quốc gia. Còn bạn, nếu đã sẵn một trái tim sục sôi dòng máu nóng, bạn chỉ cần xách ba lô lên đường theo đường tour trải nghiệm “1 đỉnh cao, 4 cực tự hào” mới nhất do BenThanh Tourist tổ chức. Với hành trình được khảo sát kỹ lưỡng và đội ngũ tour chuyên nghiệp, bạn sẽ lần đầu tiên được thỏa ước nguyện khám phá trọn vẹn 5 điểm thiêng của quê hương, chỉ trong một hành trình 10 ngày.

Suckhoecuocsong.com.vn (Nguồn Kenh14)

Các tin khác