Thất bại trước West Ham, Chelsea thua trận thứ 7 liên tiếp

10/26/2015 8:07:27 PM
Vận đen vẫn đeo đuổi Chelsea khi đội bóng này để thua West Ham 1-2 và bỏ lỡ nhiều pha ghi bàn đáng tiếc. Không những thế, Nemanja Matic còn bị nhận thẻ đỏ rời sân và HLV Mourinho bị đuổi lên khán đài vì phản đối trọng tài trong giờ nghi…

 

Vận đen vẫn đeo đuổi Chelsea khi đội bóng này để thua West Ham 1-2 và bỏ lỡ nhiều pha ghi bàn đáng tiếc. Không những thế, Nemanja Matic còn bị nhận thẻ đỏ rời sân và HLV Mourinho bị đuổi lên khán đài vì phản đối trọng tài trong giờ nghi…

 

Bước vào trận đấu, cả hai đội chơi nhanh tạo hứng khởi cho cổ động viên trên sân. Tuy nhiên, Chelsea nhận bàn thua sớm từ pha dứt điểm cực đẹp của Mauro Zarate. Trước khi hiệp một khép lại, đội khách còn bị thiếu người khi Nemanja Matic nhận thẻ vàng thứ hai rời sân. Tương tự, Jose Mourinho cũng bị đuổi lên khán đài vì phản ứng với trọng tài trong giờ nghỉ.

 

Chelsea chơi thiếu người từ phút 44

 

Khó khăn chồng chất khó khăn, tuy nhiên hy vọng lóe sáng khi đội khách bất ngờ gượng dậy và có bàn gỡ nhờ công của Gary Cahill, qua đó đưa hai đội trở về vị trí xuất phát.

 

Sang hiệp 2, West Ham ép sân liên tục và điều gì đến cũng phải đến. Tiền đạo vào thay người Andy Carroll ghi bàn quyết định, khiến Chelsea bỏ mình ở Boleyn Ground.

 

 

Theo các chuyên gia, Chelsea không đáng phải thua đau đến vậy vì họ thi đấu tốt nhưng gặp nhiều điều không may. Do nhận bàn thua sớm, nên các học trò của Mourinho có phần nóng vội và phản ứng thái quá khi Kurt Zouma trong tình huống phạt góc đánh đầu, đưa bóng 99% đi qua vạch vôi. Ở 1% còn lại, qua công nghệ Goal line, khiến đội khách không thể ăn mừng. Đến phút 43, Cesc Fabregas sút bóng đi vào lưới nhưng trọng tài căng cờ báo việt vị. Pha quay chậm cho thấy có vẻ tiền vệ người Tây Ban Nha đứng trên hậu vệ West Ham khi nhận đường chuyền.

 

Cầu thủ điển trai Carroll ghi bàn thắng quyết định cho West Ham

 

Đầu hiệp hai, Chelsea tung Obi Mikel vào để lấp khoảng trống mà Matic để lại và đã phát huy tác dụng. Phút 55, sau quả phạt góc, Cahill xoay sở dứt điểm nhanh trong vòng cấm ghi bàn gỡ hòa.

 

Chelsea trong thế 10 người mặc dù thi đầu chặt chẽ và phòng ngự tốt tuy nhiên đến khi Andy Carroll vào sân, lưới Chelsea đã rung lên khi cựu tiền đạo của Liverpool tỳ đè đánh đầu ghi bàn từ pha tạt cánh của đồng đội.

 

Dành chiến thắng trước Chelsea, West Ham xứng danh là đội "sát đại gia" mùa này bởi họ đã đánh bại Arsenal, Liverpool, Man City và giờ là Chelsea và đứng ở vị trí thứ 2 trên bàng xếp hạng.

 

Trái lại là nỗi thất vọng đối với Chelsea khi nhà đương kim vô địch để thua liên tiếp và rơi xuống vị trí 15 trên bảng xếp hạng. Điều đó cho thấy cơn khủng hoảng vẫn chưa dừng lại ở Stamford Bridge  và chiếc ghế của Mourinho càng bị lung lay hơn bao giờ hết.

Hải Yến

Các tin khác