Sau vòng 14 Premier League: Ngựa ô tụt dốc
Cùng với trận hòa trước đó với Aston Villa, đội bóng của huấn luyện viên Ronald Koeman đang phải đối mặt với 1 thử thách thực sự khi trước mặt họ là vô vàn những trận đấu khó khăn với các ông lớn khác.
Southampton đang rơi đúng vào tình cảnh sa cơ lỡ vận sau khi bay cao suốt giai đoạn khởi đầu mùa giải. Trước Arsenal, The Saints chơi đầy kiên cường và cho thấy lý do tại sao họ là đội bóng thủng lưới ít nhất Premier League đến lúc này.
.jpg)
Sự xuất sắc của Forster cũng không thể đem về dù chỉ 1 điểm cho Southampton.
Tuy Fraser Forster bắt như “lên đồng” và khiến các CĐV Pháo thủ phải lắc đầu ngán ngẩm, vận hạn của Southampton vẫn đến sau một tình huống lộn xộn trong vòng cấm vào phút 89. Điều đáng nói ở thời điểm này Southampton chỉ có 10 người trên sân vì đen đủi. Trước đó, đội bóng của Koeman đã sử dụng hết 3 quyền thay người trước khi Toby Alderweireld dính chấn thương ở những phút cuối trận và không thể tiếp tục thi đấu. Không có Alderweireld, người đá tương đối tốt ở vị trí tiền vệ phòng ngự ở trận này, Southampton đã gục ngã trong tình huống mà họ không có đủ người che chắn trước khung thành của Forster.
Đây đã là trận thua thứ 2 liên tiếp của Southampton và trận thứ 3 họ không thắng trong giai đoạn “nước sôi lửa bỏng” này. Khi sự đen đủi đến dồn dập, Southampton nhanh chóng bị… vùi dập. Từ lịch thi đấu quá nặng tập trung cùng một thời điểm, cho đến các chấn thương liên tiếp ở cùng một vị trí trong đội hình. Sau khi mất Morgan Schneiderlin trong trận thua Man City, The Saints tiếp tục mất một tiền vệ trung tâm khác là Jack Cork trước Arsenal. Ngay cả người đóng thế Alderweireld cũng gặp nạn. Chưa kể tiền vệ tấn công Tadic cũng phải tập tễnh rời sân đêm qua.
Southampton sẽ phải tiếp đón M.U ở vòng sau với hàng tiền vệ chắp vá. Đây thực sự là vấn đề lớn với đội bóng Koeman, bởi Quỷ đỏ đang thăng hoa ở giai đoạn này với phong độ xuất sắc của tuyến tiền vệ. Nếu tiếp tục thua trận, Southampton phải đối diện với cơn khủng hoảng tinh thần ghê gớm và có thể khiến họ trượt dài, giống hệt như mùa giải trước, đặc biệt là khi trong 7 trận đấu sắp tới họ sẽ phải đụng độ MU 2 lần, Chelsea 1 lần và tái đấu lại với Arsenal.
Trái ngược với sự “sa cơ” của Southampton, M.U đang thăng hoa thực sự. Sau khi hứng chịu nhiều đen đủi từ đầu mùa, Quỷ đỏ cuối cùng cũng được vận may ưu ái. Trước Stoke City, họ thoát bàn thua mười mươi ở phút chót qua đó có chiến thắng thứ 4 liên tiếp ở Premier League. Các ca chấn thương vẫn đến, nhưng Van Gaal đã và đang áp đặt được triết lý của ông ở M.U và giúp Quỷ đỏ trở nên đáng gờm hơn hẳn. Hơn nữa, họ đang lấy lại vị thế “bề trên” dưới thời Sir Alex Ferguson trước đây, điều mà đội bóng không có dưới sự dẫn dắt có phần “bạc nhược” của David Moyes. Với 25 điểm đang có, M.U hoàn toàn có thể “cướp” vị trí của Southampton ở vòng tới nếu giữ vững được tinh thần hiện tại.
.jpg)
Các cựu binh của MU như Young và Valencia đang dần lấy lại phong độ.
Trong khi đó, Tottenham tiếp tục thể hiện sự “bất lực” và non nớt khi dám đôi công với Chelsea tại Stamford Bridge (24 năm “Gà trống” không thắng tại đây). Tuy the Blues không có chân sút chủ lực Diego Costa nhưng họ cũng thừa sức ghi 3 bàn thắng vào lưới Spurs để giữ vững ngôi đầu bảng. Thất bại này khiến sự “hồi sinh” vừa manh nha của Tottenham (thắng liên tiếp 3 trận trước đó) bị dập tắt và họ phải trở lại với thực tại rằng cuộc đua vào top 4 đang dần trở nên quá sức. Sau 14 vòng đấu đầu tiên, Tottenham đã thua đến 6 trận và hiện đang kém top 4 5 điểm.

Drogba đang có phong độ cực kỳ ấn tượng.
Ở các trận đấu khác, Liverpool và Aston Villa tiếp tục lấy lại phong độ với các chiến thắng trên sân khách. The Kop đánh bại Leicester 3-1, trong khi Villa có được chiến thắng đầu tiên kể từ giữa tháng 9 khi vượt qua Crystal Palace với tỉ số tối thiểu 1-0. Trước đó, đội bóng của Lambert đã cắt được mạch thua với… 3 vòng đấu liên tiếp toàn hòa.
Trên sân Ánh sáng của Sunderland, Man City cũng phá dớp thành công với sự tỏa sang rực rỡ của Sergio Aguero, qua đó tiếp tục bám đuổi Chelsea và hâm nóng cuộc đua vô địch trước giai đoạn "hành xác" cuối năm.
Các tin khác
-
Virgil van Dijk bị chấn thương đầu gối: Liverpool chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất đến hết mùa giải
Van Dijk đã được đưa đến bệnh viện sau trận hòa 2-2 đầy kịch tính trước Everton hôm thứ Bảy để kiểm tra đầu gối trái -
Solskjaer, huấn luyện viên của MANU sẽ phải bỏ Pogba và De Gea để cứu công việc
Sức ép đang gia tăng đối với HLV của Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer phải đưa ra một số quyết định khó khăn để loại bỏ những đồn đoán ngày càng tăng về vị trí của mình. -
Neymar vượt qua Ronaldo để đứng thứ hai trong danh sách Vua phá lưới mọi thời đại của Brazil
Neymar vượt qua Ronaldo để đứng thứ hai trong danh sách Vua phá lưới mọi thời đại của Brazil với 64 bàn thắng cho đội tuyển Brazil, 13 bàn sau Pele và hơn hai bàn so với Ronaldo. -
Bruno Fernandes ngôi sao của Man United: bực tức khi bị Ole Gunnar Solskjaer đuổi khỏi hiệp một trong trận thua bẽ mặt trước Tottenham
Solskjaer được cho là đã quyết định rút Fernandes khỏi kế hoạch, Bruno có ý trái với HLV Ole Gunnar Solskjaer khi bi cho ra khỏi sân trong trận thua không tưởng của MANU -
Dịch Covid-19 thị trường chuyển nhượng châu Âu sụt giảm 9 tỷ Euro
Những năm trước vào khoảng thời gian này thị trường chuyển nhượng của bóng đá châu Âu bắt đầu khởi động chuyển nhượng cầu thủ. Nhưng vào năm nay do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhiều giải đấu đã phải tạm hoãn để đảm bảo an toàn cho các cầu thủ, người hâm mộ khi đến sân xem bóng đá. -
Nối gót EURO 2020, Copa America 2020 cũng sẽ bị hoãn đến mùa hè 2021 vì đại dịch Covid-19
Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 lây lan trên toàn thế giới, trước đó để đảm bảo an toàn sức khỏe cho các cầu thủ và người hâm mộ bóng đá Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) quyết định dời EURO 2020 sang năm 2021. -
Cầu thủ Juventus, Daniele Rugani nhiễm Covid-19, nhiều siêu sao lo lắng
CLB Juventus đã lên tiếng xác nhận, trung vệ Daniele Rugani đã được xét nghiệm và có kết quả dương tính với virus corona chủng mới gây bệnh Covid-19. -
Các trận đấu ở Premier League sẽ đá trên sân không khán giả do dịch Covid-19
Để đảm bảo an toàn tất cả cả các trận đấu bóng đá ở Anh sẽ được tổ chức trên sân không có khán giả, thậm chí người hâm mộ còn không được tụ tập ở quán rượu để xem truyền hình trực tiếp do dịch Covid-19 bùng phát ở châu Âu. -
Anh tiến vào tứ kết sau loạt sút luân lưu siêu kịch tính
Mặc dù được đánh giá cao hơn nhưng đội tuyển Anh lại thiếu đi sáng tạo và đột biến trong các đợt tấn công. Khi giải pháp bóng bổng sở trường không mang lại hiệu quả bởi Colombia tỏ ra mình không phải "tay vừa". -
Bỉ lật ngược tình thế vào phút chót giành chiến thắng trước Nhật Bản tiến vào tứ kết
Mặc dù bị Nhật Bản dẫn trước 0-2 nhưng đội tuyển Bỉ đã chơi rất quyết tâm lật ngược tình thế vào phút chót của trận đấu đã đánh bại Nhật Bản tiến vào tứ kết một cách đầy kịch tính, bất ngờ.
