Nhật Bản trở thành cựu vương Asian Cup

1/24/2015 2:25:05 PM
Tối thứ sáu 23/1, đội bóng vùng Vịnh đã gây ra cơn địa chấn tại giải vô địch bóng đá châu Á 2015 khi loại ứng viên nặng ký Nhật Bản tại tứ kết sau loạt đá luân lưu.

 

 

Nhật Bản được đánh giá cao hơn hẳn khi bước vào trận tứ kết với tư cách nhà ĐKVĐ của giải và từng bốn lần đăng quang tại sân chơi này. Và họ đã phần nào thể hiện được điều đó qua thế trận áp đảo, nhất là ở hiệp hai.

 

Trong 90 phút chính thức, Nhật Bản tung được 23 cú sút hướng về cầu môn đối phương, trong khi UAE chỉ có 3 pha dứt điểm. Đội bóng xứ hoa anh đào kiểm soát bóng tới hơn 60 phần trăm, và được hưởng tới 14 quả phạt góc trong khi UAE không có cú phạt góc nào.

 

 

Niềm vui của các cầu thủ UAE

 

Tuy nhiên, bóng đá vẫn là bóng đá, mặc dù số lượng dứt điểm bóng ít hơn Nhật Bản rất nhiều nhưng UAE lại chính là đội mở tỷ số. Từ cú vôlê tuyệt đẹp, tiền đạo Ali Mabkhout làm tung lưới Nhật Bản ngay ở phút thứ 7 của trận đấu.

 

Sang hiệp 2, Nhật Bản đã tạo được không ít thời cơ ngay trong khu cấm địa của UAE ở hiệp hai, nhưng thủ môn Majed Naser đã thi đấu xuất sắc, liên tiếp cản phá các pha dứt điểm của Makoto Hasebe, Honda và Kagawa. Phải tới phút 81, Nhật Bản mới tìm được bàn gỡ hòa 1-1, nhờ cú sút căng từ sát khu cấm địa của Gaku Shibasaki.

 

Sau hai hiệp phụ không có bàn thắng nào được ghi nên hai đội phải thi đấu luân lưu. Trong cuộc đấu cân não từ chấm 11 mét, ngôi sao Keisuke Honda sút vọt xà ngay ở lượt đá đầu tiên. Phía UAE sau đó cũng có một cầu thủ sút vọt xà, khiến loạt đá thứ nhất bất phân thắng bại với tỷ số 4-4.

 

Ở loạt luân lưu thứ hai, Nhật Bản là đội đá trước và một siêu sao khác của họ, Shinji Kagawa, đã sút bóng bật cột dọc nảy ra. Ngay sau đó, cầu thủ vào sân từ ghế dự bị Ismail Ahmed tung cú sút 11 mét dứt khoát, đưa UAE vào bán kết với tỷ số 5-4.

 

HLV trưởng Nhật Bản, Javier Aguirre đánh giá sau thất bại “Chúng tôi đã thiếu thận trọng ở đầu trận và chịu thủng lưới trước. Sau đó, chúng tôi đã phải chiến đấu để tìm kiếm các bàn thắng trước lối chơi phòng ngự số đông của đối phương”.

 

Ở trận tứ kết còn lại, Iraq cũng vượt qua Iran trên chấm 11 mét, với tỷ số 7-6. Hai đội hòa nhau 1-1 ở hai hiệp chính, và 3-3 sau 120 phút. Tại bán kết, Iraq sẽ gặp Hàn Quốc.

 

Hải Yến - SKcs.vn (Tổng hợp)

Các tin khác