Nghẹn ngào hình ảnh về thầy trò xưa

11/18/2014 11:27:51 PM
Hình ảnh người thầy luôn đẹp trong mỗi thế hệ học sinh. Dù trải qua bao nhiêu thăng trầm thì hình ảnh ấy vẫn luôn sống mãi trong tim chúng ta. “Muốn sang thì bắc cầu kiều Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy”

 

Trong xã hội Việt Nam, người thầy có một vị trí rất đặc biệt, dạy học được coi là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý. Sinh con và nuôi dưỡng con là công ơn trời bể của cha mẹ nhưng dạy đứa trẻ lớn lên để trở thành con người không chỉ biết chữ mà còn có phẩm cách tốt đẹp, gắn tình yêu thương gia đình với tình yêu nước là công lao to lớn của người thầy. Vì thế, truyền thống "Tôn sư trọng đạo" của dân tộc ta đã có từ nghìn năm trước.

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, chúng ta hãy cùng chiêm ngưỡng lại những hình ảnh thân thương đầy xúc động về tình thầy trò xưa.

Học sinh chăm chú nghe thầy giảng bài.

Thầy đồ dạy chữ

Lớp học thời bao cấp.

Hình ảnh thầy cô chỉ bảo bài học cho học sinh.

Giờ tan lớp.

Thầy dạy học trò đan mũ.

Thầy và trò trong một buổi dã ngoại.

Giờ học nhạc.

An Nguyên - Skcs.vn (Tổng hợp)

Các tin khác