Thưởng trà số 2 Tông Đản review: giá chát hơn cả nước trà

2/7/2023 5:21:00 PM
Review thưởng trà số 2 Tông Đản

 

Thưởng trà số 2 Tông Đản review: giá chát hơn cả nước trà

Quán nẳm trên tầng khu tập thể cũ ngày giữa lòng ồn ào hà nội. Cái ồn ào ấy cảm nhận rõ nhất là khi ngồi trong cái "Salon de thé " ấy. Và để đảm bảo ngay cả trong dịp lễ khách hàng vẫn được cảm nhận sự ồn ào ấy thì quán đã từ chối phục vụ phòng trà bên trong. Hay nữa nhé. Lúc hỏi thì nhân viên phục vụ nói không có Menu. Và thật tuyệt vời đúng trâm ngôn trà thuốc xưa thì đây là một không gian vừa trà vừa nói chuyện thoải mái. Vừa có khói thuốc liêu điêu. Nếu ngồi vào lúc 1h30 bạn sẽ thực sự chìm vào chốn thơ và đánh thức nàng tấm " nhân viên quán " ngủ gật trong hơi thuốc. Mình cũng thấy hơi phê trong men trà thuốc chả vậy khi ra về mình trả 200k cho một ấm hồng trà pha 2 nước. Quán the best ° KHÔNG MENU ° KHÔNG CHỖ GỬI XE à có thêm 10k gửi xe bên đối diện khi ra về sẽ có một bạn milou xinh xắn trông xe tặng kèm một ít pipi của bạn í. ° KHÔNG HOÁ ĐƠN CHO KHÁCH

Không gian quá ồn ào. 500k/1h ngồi phòng trà bàn trệt. Trà nhạt nhẽo. Giá quá cao. Chủ quán tính rất khéo ít người thì tính ấm 350 - 400/ấm (nhưng đưa lên mạng từ 15- 200k). Đi nhiều người thì phang 100k/ người. Đoàn 10 người mất luôn cả triệu dù cứ thế đổ nước sôi vào thôi. Hỏi menu thì không có. Hỏi giá thì lảng đi. Đến lúc ra trả tiền mới tá hỏa và hiểu tại sao các hành xử trên nó khớp với nhau thế.

Cảm giác thưởng trà số 2 Tông Đản như bị lừa, thật khó chịu.

Vì không chuẩn bị tâm thế bị hành xư như bị cướp nên tớ k chụp ảnh, mượn ảnh của bạn đồng quan điểm đã bình luận trên foody cảnh báo cho mọi người

Chỗ ngồi ít, riêng tư hầu như ko có, đi 2 lần quán quá ồn ào, đồ uống ko ngon, giá đắt so với chất lượng, chỗ để xe ko có. Điểm cộng duy nhất là ấm trà và tách đẹp. ))

Các tin liên quan

Các tin khác