Euro 2016 khép lại với nhiều cung bậc cảm xúc

7/12/2016 3:19:23 PM
Thời gian vỏn vẹn 30 ngày diễn ra vòng chung kết Euro 2016 đã khép lại với chiếc cúp danh giá thuộc về người Bồ Đào Nha cùng nhiều cung bậc cảm xúc, những giọt nước mắt của hạnh phúc, sự tiếc nuối của các cầu thủ và hàng triệu khán giả trên khắp hành tinh…

 

Thời gian vỏn vẹn 30 ngày diễn ra vòng chung kết Euro 2016 đã khép lại với chiếc cúp danh giá thuộc về người Bồ Đào Nha cùng nhiều cung bậc cảm xúc, những giọt nước mắt của hạnh phúc, sự tiếc nuối của các cầu thủ và hàng triệu khán giả trên khắp hành tinh…

Trong cuộc đua nào cũng vậy, có người thắng, kẻ thua nhưng kết quả cuối cùng là kết tinh của giải đấu, sự đoàn kết của một tập thể. Bởi vậy, Euro 2016 đã kết thúc viên mãn với ngôi vô địch thuộc về đội bóng xứng đáng nhất – Bồ Đào Nha.

Ở kỳ Euro 2016, những lo ngại về đánh bom khủng bố đã ảnh hưởng đến số lượng fan hâm mộ đến Pari. Tuy nhiên, công tác tổ chức, bảo vệ với gần 10 nghìn cảnh sát Pháp đã diễn ra an toàn, qua đó giúp người hâm mộ thưởng thức những phút giây tuyệt vời bên trái bóng.

Đối với chủ nhân cúp vô địch, sau vô vàn lần sụp đổ trong quá khứ, thậm chí có lúc tiến rất gần tới vinh quang trên sân nhà nên ở kỳ Euro lần này, họ đang rất cần một danh hiệu. Điều này thể hiện rất rõ trên khán đài dành cho CĐV Bồ Đào Nha với điệp khúc “Portugal Allez” (tiến lên BĐN) và bài hát thúc giục, động viên các cầu thủ mang vinh quang về cho đội nhà cho dù lối chơi có chặt chẽ, thậm chí cứng nhắc hoặc chưa đẹp…cho thấy một khát khao cháy bỏng đến tột cùng. Bởi vậy, danh hiệu đối với Bồ Đào Nha lúc này được ví như một cơn đói kinh niên đã được giải tỏa.

Eder ghi bàn thắng quyết định cho ĐT Bồ Đào Nha ở phút 109

Vào lúc tiếng còi chung cuộc cất lên, trên khán đài Stade de France, những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên gò má CĐV Bồ Đào Nha khi cơn khát danh hiệu đã được giải tỏa. Cùng thời điểm này, đội quân mang màu áo thiên thanh sụp đổ trên sân nhà. Những gương mặt nhạt nhòa nước mắt, ánh mắt thẫn thờ như chưa tin trận đấu đã kết thúc theo cách ấy.

  

Bước vào chung kết, người Pháp tràn đầy niềm tin rằng một lần nữa vinh quang sẽ đến với họ nhưng ngược lại, đó lại là kết cục cay đắng cho dù chơi ép sân hơn hẳn đội quân màu áo bã trầu và được sự động viên của hàng ngàn khán giả nhà. Bởi vậy, quá nhiều cảm xúc trái ngược, những giọt nước mắt hạnh phúc bên cạnh những tiếc thổn thức của sự cay đắng, tiếc nuối diễn ra cùng lúc trên sân Stade de France khiến hàng triệu khán giả trên khắp hành tinh cũng cảm thấy cay cay sống mũi.

Tuy nhiên, cuộc vui nào cũng đến lúc kết thúc, bởi vậy ngày mai trời Paris lại hửng nắng, nỗi buồn sẽ tan vào không trung và bộn bề lo toan của cuộc sống sẽ khiến chúng ta quên đi nỗi buồn trong quá khứ. Tạm biệt Paris, hẹn vào kỳ Euro 2020 ĐT Pháp sẽ làm nên điều kỳ diệu.

Hải Yến

Các tin khác