Bayern Munich gục ngã tại 'chảo lửa' Dragao

4/16/2015 3:51:55 PM
Những sai lầm khó hiểu của hàng phòng ngự đã khiến Bayern Munich phải trả giá đắt trước Porto tại lượt đi vòng tứ kết Champions League. Ngoài sự thiếu vắng các cầu thủ trụ cột, Hùm xám đã chơi nhợt nhạt, thiếu sự gắn kết.

 

 

Tưởng chừng may mắn đến với Bayern Munich khi gặp đội “yếu hơn” là Porto thay cho các đội hàng đầu châu Âu là Real hay Barca…Tuy nhiên, Hùm xám lại khiến các cổ động viên của họ thất vọng tràn trề.

 

Như một linh tính báo trước, trước trận đấu, đội trưởng Phillip Lahm và HLV Pep Guardiola tỏ ra rất lo lắng khi đến Dragao, đặc biệt trong bối cảnh đội bóng nước Đức thiếu vắng hàng loạt trụ cột như Robben, Ribery hay Alaba và nỗi lo ấy là hoàn toàn có cơ sở khi họ để thua Prto đến 3-1.

 

Ngay từ những phút đầu, Bayern Munich đã phải nhận án phạt đền sau tình huống Alonso dẫn bóng chủ quan và để Jackson Martinez cướp bóng ngay trước khung thành rộng mở của Bayern. Không có cách nào khác, thủ thành Neuer đã băng ra ngăn cản tiền đạo đội chủ nhà và phải chịu quả phạt đền. Trên chấm 11m, Quaresma xuất sắc đánh lừa được Neuer để mở tỷ số từ rất sớm cho Porto.

 

 

Ngay sau bàn thua 7 phút, đến lượt Dante xử lý bóng vụng về, tạo cơ hội cho Quaresma lấy bóng dễ dàng trước khi đánh bại Neuer bằng pha dứt điểm tinh tế.

 

Hai bàn thua sớm thực sự là cú sốc cho đoàn quân của HLV Guardiola. Vì vậy, họ không có cách nào khác ngoài việc tăng áp lực lên khung thành đối phương. Niềm vui đã đến ở phút 27, Boateng tung ra quả tạt khó chịu bên cánh phải và Thiago có mặt đúng lúc để đệm bóng chính xác, rút ngắn tỷ số cho Bayern. Tưởng như bàn thắng này sẽ giúp Hùm xám bừng tỉnh nhưng rốt cuộc, họ vẫn tỏ ra bế tắc bên phần sân của Porto.

 

Phút 65, tiền đạo người Colombia vượt qua sự truy cản của Neuer và sút bóng đơn giản vào lưới trống nâng tỷ số lên 3-1 cho Porto trong niềm vui khôn tả của các cổ động viên chủ nhà.

 

Trong những khoảng thời gian còn lại, mặc dù các học trò của HLV Guardiola chơi tốt hơn nhưng cũng không tìm được bàn rút ngắn tỷ số và đành chấp nhận thất bại 1-3 trên chảo lửa Dragao.

 

Với chiến thắng xứng đáng này, Porto đang tràn trề cơ hội lọt vào vòng bán kết đầu tiên sau 11 năm vắng bóng. Trong khi đó, các nhà ĐKVĐ Bundesliga lại phải rất vất vả nếu muốn thực hiện cú ngược dòng trên sân nhà.

 

Hải Yến - Skcs.vn

Các tin khác