Những biểu hiện của người đạo đức giả nên tránh xa

11/30/2021 11:02:00 AM
Người xưa thường nói những người đạo đức giả hay ngụy quân tử còn đáng sợ hơn tiểu nhân bởi những người đạo đức giả thường ra vẻ tốt đẹp nhưng lại có thể ngấm ngầm mưu đồ phía sau, khiến người ta không đề phòng mà bị tổn thương…

 

Những biểu hiện của người đạo đức giả nên tránh xa

Người xưa thường nói những người đạo đức giả hay ngụy quân tử còn đáng sợ hơn tiểu nhân bởi những người đạo đức giả thường ra vẻ tốt đẹp nhưng lại có thể ngấm ngầm mưu đồ phía sau, khiến người ta không đề phòng mà bị tổn thương… Do đó, những người có hiểu hiện dưới đây cần cẩn thận tránh xa.

Biểu hiện của người đạo đức giả cần tránh xa

Tỏ ra là người tốt để gây chú ý, thể hiện bản thân

Ra vẻ mình là người tốt nhưng thực tế chỉ để thể hiện với mọi người, để nổi bật giữa đám đông, đây cũng là một biểu hiện của đạo đức giả.

Người thích thể hiện luôn cho rằng mình là người thông minh, ưu tú. Họ muốn được khẳng định mình, muốn trở thành tiêu điểm trước đám đông, thích được mọi người vây quanh. Khi đạt được thành quả nào đó, họ sẽ muốn cả thế giới biết đến. Sự tự tin của họ được xây dựng dựa trên sự khen ngợi, đánh giá của người khác.

Những người này tập trung quá nhiều vào việc người khác nghĩ gì về mình, điều này vô tình khiến họ mất đi sự kết nối với những điều mình tin tưởng, cũng như những giá trị thật của họ.

Trong khi đó, người tử tế thực sự sẽ luôn khiêm nhường. Họ chỉ lặng lẽ hoàn thiện bản thân, tinh tế giúp đỡ người khác. Họ sống có nguyên tắc, có lý tưởng riêng, và không cần tới sự chú ý của bất kỳ ai khác.

Một cách dễ nhận biết người đạo đức giả là họ nói chuyện rất thu hút. Đề tài nào có lợi thì họ nói rất hùng hồn, chuyện không có gì nhưng với tài khoa trương họ sẽ khiến nó trở nên quan trọng khiến mọi người chú ý. Việc nào không có lợi cho họ hoặc thể hiện năng lực của người khác thì họ không quan tâm hoặc tìm cách lái sang hướng khác.

Thể hiện tốt đẹp chỉ vì danh lợi của mình

Những người này luôn tạo cho mình một vẻ ngoài tử tế, tốt bụng, nhưng thực chất bên trong lại không được như vậy, thậm chí đang che giấu mưu tính lợi ích cá nhân.

Họ thường chỉ nghĩ cho bản thân trước khi nghĩ cho người khác, hơn nữa lại rất coi trọng danh lợi, thể diện bên ngoài. Do đó, họ làm việc tốt thực chất là để lấy thanh danh hoặc kiếm lợi cho mình.

Nhưng mục đích chính là họ muốn diễn xuất cho người khác thấy họ có đạo đức cao thượng nhường nào. Và đằng sau đó là một dã tâm, rằng tất cả những ai nhận được sự đồng cảm từ họ sẽ phải tôn thờ họ như một vị Thánh.

Một người tử tế thực sự sẽ rất bình dị, chân thành. Họ tốt với người khác cũng chỉ lặng lẽ, không khoa trương, giúp người đơn giản chỉ vì muốn tốt cho họ, chứ không phải vì bất cứ lợi lộc gì cho mình.

Những biểu hiện của người đạo đức giả nên tránh xa

Bên ngoài biểu hiện tử tế, nhưng trong bụng lại xấu xa

Đây có lẽ là mức độ nguy hiểm nhất của đạo đức giả. Những người này có hẳn một ‘sách lược’ gây dựng hình tượng cho bản thân. Trước mặt mọi người, họ thể hiện vô cùng nhân nghĩa, cao thượng, thậm chí khiến nhiều người ái mộ.

Nhưng thực tế, con người thật của họ lại vô cùng nham hiểm, giỏi che đậy. Sự nham hiểm này ẩn chứa nhiều suy nghĩ xấu ác như lòng tham, sự kiêu ngạo, đố kỵ, ghen ghét, hận thù… Câu nói “miệng nam mô, bụng một bồ dao găm” chính là để chỉ những người này.

Trong tác phẩm Tiếu ngạo giang hồ của nhà văn Kim Dung có nhân vật kinh điển Nhạc Bất Quần. Bên ngoài ông ta là một thư sinh nho nhã nhưng trong lòng lại ẩn chứa nhiều dã tâm khó lường.

Trước mặt nhân sĩ võ lâm, ông ta luôn nói về nhân nghĩa lễ trí tín, nhưng sau lưng lại ngấm ngầm tiến hành những âm mưu nhằm chiếm đoạt Tịch tà kiếm phổ của Lâm gia.

Sau này, Nhạc Bất Quần trở thành người mất hết nhân tính, bỏ vợ, bỏ con, xa lánh học trò, bất chấp thủ đoạn theo đuổi tham vọng minh chủ võ lâm, kể cả phải hy sinh chính người thân hay đồng đạo của mình. Cuối cùng ông đã phải nhận lấy cái chết.

Chỉ tôn trọng người có địa vị, coi thường người yếu thế

Những người đạo đức giả rất coi trọng thể diện, nên để khiến bản thân trở nên cao quý hơn, sang hơn, họ thường thích kết giao với người giàu có, quyền lực, không thích ở gần người bình dân.

Đặc biệt trong môi trường công sở, với cấp trên, họ xu nịnh cười nói ngọt ngào. Nhưng khi gặp người địa vị thấp hơn như cấp dưới, phục vụ, bản chất của họ dễ bộc lộ. Họ trở nên cáu kỉnh, khó chịu, coi thường.

Một người tử tế thực sự sẽ luôn tôn trọng tất cả mọi người, bất kể địa vị của họ là gì, hay người đó có giúp được gì cho họ hay không.

Không cảm thụ nỗi khổ của người khác mà đi giáo huấn đạo lý, đó cũng là đạo đức giả

Những người này thường lấy các tiêu chuẩn mẫu mực để giáo huấn người khác, cho rằng như vậy là tốt cho người ta. Nhưng họ ít khi đặt mình vào vị trí người kia để thấu hiểu tình cảnh của họ, giúp họ cải thiện vấn đề từ gốc rễ. Do đó những gì người này nói, nhìn thì có vẻ muốn tốt cho người khác, nhưng thực chất chỉ là bề mặt, thậm chí có khi không giúp được mà còn hại người.

Chỉ thích nói suông, nói thì hay nhưng làm thì dở

Người đạo đức giả trên bề mặt ăn nói rất hoa mỹ, khoa trương, nhưng khi bắt tay vào việc thì dễ bỏ cuộc giữa chừng, hoặc làm qua loa, hời hợt. Họ có thể đưa ra những nguyên tắc rất chí lý, nhưng bản thân lại vi phạm chính nguyên tắc của mình, như thể chúng chỉ dành cho người khác chứ không phải họ.

Một biểu hiện khác của người đạo đức giả là hay hứa hẹn để thể hiện bản thân. Nhưng thực tế, họ ít khi có kế hoạch làm những gì mình đã hứa. Hoặc cũng có thể họ sẽ bắt tay vào làm, nhưng sẽ sớm từ bỏ khi nó không đem lại lợi lộc gì cho bản thân.

Người chân thành, tử tế luôn biết giá trị của lời hứa. Họ thường nghĩ cho người khác và nỗ lực hết sức để giúp đỡ khi cần. Họ cũng không thích khoe khoang về thành công của bản thân, cũng không cần sự chấp thuận hay tán dương của người khác, bởi họ chỉ cần tin tưởng vào bản thân là đủ.

Sưu tầm

Các tin khác

  • Phần thưởng của vua

    Phần thưởng của vua

    Một hôm, nhà vua vi hành trên phố. Một đám học sinh vừa tan học vè vui vẻ hớn hở chạy tung tăng trên phố.
  • Chú bé chăn trâu thông minh

    Chú bé chăn trâu thông minh

    Có một vị vua nọ thích đưa ra những câu hỏi kỳ lạ cho mọi người, nhưng những câu hỏi của ông ngay cả đến quan đại thần thông thái nhất triều cũng không trả lời nổi, vì vậy vua rất hài lòng.
  • Mưu trí tránh họa

    Mưu trí tránh họa

    Có một lần, nhà tâm lý học nổi tiếng người Mỹ Ford Thomson có việc phải đi ra ngoài. Khi đó trời đã rất tối, ông mặc một chiếc áo đã cũ bên trong có 2.000 đô la.
  • Lời một nhà văn người Anh

    Lời một nhà văn người Anh

    Tôi nghĩ phụ nữ thật ngốc khi họ cho rằng họ bình đẳng với đàn ông. Thực ra họ luôn luôn là người vĩ đại hơn. Bất cứ cái gì đưa cho người phụ nữ, cũng sẽ tạo ra những giá trị cao hơn.
  • Lời nói thông minh tháo gỡ khó xử

    Lời nói thông minh tháo gỡ khó xử

    Một hôm thủ tướng Anh Wilson phát biểu trước dân chúng. Khi đang phát biểu trước hàng nghìn người đột nhiên từ phía dưới một quả trứng được ném lên trúng vào mặt ông, nhân viên an ninh lập tức đi tìm và bắt được người gây ra chuyện đó
  • Đừng coi sự nhàn rỗi là một món quà trời ban

    Đừng coi sự nhàn rỗi là một món quà trời ban

    Người bận rộn luôn tràn đầy sức sống, người nhàn rỗi nếu không phải là một gương mặt sầu não thì là một tinh thần uể oải, dễ dẫn tới bệnh tật.
  • 10 câu chuyện chất như nước cất, bỏ qua thật là nuối tiếc

    10 câu chuyện chất như nước cất, bỏ qua thật là nuối tiếc

    Cuộc sống luôn tặng cho chúng ta những điều bất ngờ, có thể là những bất ngờ thú vị, nhưng cũng có thể là những điều bất như ý.
  • Mẹ Terasa: Vị thánh của người nghèo khổ

    Mẹ Terasa: Vị thánh của người nghèo khổ

    Mẹ Terasa sinh ra ở Skopje, Macedonia, ngày 26 tháng 8 năm 1910. Tên khai sinh là Agnes Gonxha Bojaxhiu. Là con út trong gia đình có 3 người con. Cha mẹ là người Công giáo sùng đạo. 
  • Những lời Phật dạy giúp bạn nhận ra chân lý cuộc đời

    Những lời Phật dạy giúp bạn nhận ra chân lý cuộc đời

    Hàng ngàn ngọn nến có thể được thắp sáng bởi một ngọn nến và cuộc đời của ngọn nến ấy không hề bị tàn lụi. Hạnh phúc không bao giờ cạn đi khi ta biết sẻ chia
  • Câu chuyện kinh doanh cực hài và bài học nhớ đời

    Câu chuyện kinh doanh cực hài và bài học nhớ đời

    Người xưa thường nói: “Phi thương bất phú”. Và câu nói đó vẫn luôn đúng cho đến ngày nay. Dưới đây là những mẩu chuyện và bài học kinh doanh được rút ra.