Chương trình từ thiện 'Chào Xuân Tân Sửu' tặng quà các bé Viện Mắt TW
Chương trình từ thiện 'Chào Xuân Tân Sửu' tặng quà các bé Viện Mắt TW
Trải qua những khó khăn, những bỡ ngỡ đầu tiên trong thời dịch bệnh, nhưng rồi ai cũng phải tìm cách thích nghi với cuộc sống mới. Học trực tuyến, dạy trực tuyến, cầu an trực tuyến, mua hàng trực tuyến.v.v. Chúng tôi cũng bỡ ngỡ, loay hoay không biết tổ chức thế nào các chương trình từ thiện thời dịch bệnh khi mà đối tượng là các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo và bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đều ở viện, khi mà việc ra vào các bệnh viện đều có sự kiểm soát chặt chẽ. Cho tặng mà không biết cho ai thì không thỏa đáng, cho tặng mà không giải trình được với người đã cho thì chúng tôi cũng không cam lòng. Từ thiện trực tuyến triển khai được không nhỉ? Sau rất nhiều băn khoăn, trì hoãn hai chương trình năm 2020 vì dịch bệnh chúng tôi lại bắt đầu trở lại trong một mùa xuân Tân Sửu với niềm hi vọng Việt Nam lại một lần nữa chiến thắng dịch bệnh không ca lây nhiễm cộng đồng.
Dưới đây là hoàn cảnh của bệnh nhi tuy không bị ung thư như các trường hợp khác như bé Nguyễn Phương Thảo phải mổ cả hai mắt và nhỏ tuổi nhất chương trình
Bé Nguyễn Phương Thảo sinh ngày 12 tháng 3 năm 2020 là con thứ hai trong một gia đình tại Hùng Sơn, Hiệp Hòa, Bắc Giang. Bé bị dị tật bẩm sinh về mắt – đục thủy tinh thể, lác ngoài ngay từ khi mới sinh. Với nỗ lực còn nước còn tát mang lại ánh sáng để bé Thảo được đi học như bao trẻ em bình thường khác, ngày 21/2/2021 sau tết Tân Sửu, bé đã được các bác sĩ bệnh viện mắt Trung Ương mổ thay thủy tinh thể. Theo các chuyên gia, để duy trì ánh sáng cho đôi mắt của bé cần rất nhiều kinh phí và cần cả thời gian dài phía trước.
Bố của bé Thảo là Nguyễn Văn Quyền, mẹ là Nguyễn Thị Dung đều sinh năm 1992 làm công nhân khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang. Gia đình ở cùng bà nội năm nay 70 tuổi mắc bệnh Alzheimer bị lẫn, mất sức lao động, bác gái 41 tuổi cũng nhiều bệnh, thoát vị đĩa đệm đau suốt. Gia đình bé Thảo đông người, thuộc diện khó khăn của xã.
Bé Thảo cười tươi khi được hỏi chuyện
Sau khi sinh bé Thảo, chị Dung nghỉ việc ở nhà nội trợ, chăm sóc bé và bà nội bệnh tật, đưa đón chị của Thảo 3 tuổi đang học lớp mầm non...mọi chi tiêu sinh hoạt trong gia đình từ tiền ăn, thuốc của con, thuốc hàng tháng điều trị bệnh cho bà nội đè nặng đôi vai người chủ gia đình là anh Nguyễn Văn Quyền. Được biết thu nhập hàng tháng của cả gia đình là 5.000.000vnđ nên cuộc sống gia đình hết sức khó khăn.
Nguyễn Thị Dung số đt: 098810718 Hùng Sơn, Hiệp Hòa, Bắc Giang.
“Giàu hai con mắt, khó hai bàn tay” năm mới nếu có thể cầu thì xin cầu chúc cho bé Thảo có thể tìm thấy ánh sáng, có cơ hội nhìn thấy bà, thấy mẹ, thấy những người xung quanh như bao đứa trẻ khác. Cầu chúc cho các bé bệnh nặng thì thuyên giảm, gặp thầy gặp thuốc trị bệnh thành công. 200.000 đồng/cháu là con số không nhỏ đối với một Quỹ nhỏ, nó cũng không nhỏ đối với những gia đình mà họ phải xoay từng đồng để đưa con đi viện, nhưng nó là rất rất nhỏ đối với những gì các em phải chịu đựng.
Có những em mới 5 tuổi mà đã mổ đến lần thứ 3. Có bé ở viện như ở nhà vô tư thoải mái ngồi chơi điện tử trong lúc chờ đợt thay áo mới.
Hình mẫu của 15 chiếc áo BTC trao tặng cho các bé +200.000 VNĐ
Tổng cộng: 23 cháu được tặng 200.000 VNĐ/bé
Do điều kiện dịch bệnh nên BTC không thể nán lại phòng bệnh lâu để trò chuyện với các gia đình và cũng xin phép được hoãn lại chương trình tặng 100 suất cháo vì bệnh viện hạn chế đông người.
Trân trọng cảm ơn Ban Lãnh đạo Bệnh viện Mắt TW, các bác sĩ Khoa Nhi, Phòng Công tác Xã hội và cá nhân TS. BS. Hoàng Cương đã tận tình hỗ trợ để chương trình có thể tiến hành như mong đợi.
ĐHA - Quỹ Điều Ước Nhỏ
Các tin khác
-
Buổi sáng mùa thu tại xóm Lê Thanh Nghị: Nơi trở về của cộng đồng bệnh nhân chạy thận
Đồng hành cùng xóm thận gần một thập niên qua, chứng kiến bao đau đớn về thể chất, bao vất vả về tinh thần, vất vả mưu sinh lấy kinh phí điều trị, Quỹ Điều Ước nhỏ luôn thấu hiểu và trăn trở làm gì để giúp đỡ cộng đồng bệnh nhân nơi đây. -
Kế hoạch chương trình tháng 8 Trao đi là còn mãi số 12
Kính gửi các Anh/Chị và các Bạn kế hoạch chương trình từ thiện tháng 8 cho các bệnh nhân chạy thận nhân tạo: “Trao đi là còn mãi số 12" tại xóm thận 121 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội. -
1/6 an lành của các bệnh nhi tại BV Mắt TW, Nội Tiết TW
Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1- 6 Quỹ Điều Ước Nhỏ trao tặng 100 phần quà (30 suất đặc biệt cho các bé có hoàn cảnh khó khăn) -
Kế hoạch chương trình tháng 6 cho bệnh nhi: Trao đi là còn mãi số 11
Kính gửi các Anh/Chị và các Bạn kế hoạch chương trình từ thiện tháng 6 cho bệnh nhi “ Trao đi là còn mãi số 11”. -
Chương trình trao đi và còn mãi số 10: Tặng quà bệnh nhân khó khăn tại Bệnh viện Mắt Trung ương
Kết thúc quý 1 năm 2023, điểm đến trong hành trình thiện nguyện của Quỹ Điều ước Nhỏ là bệnh viện mắt Trung ương (Số 85 phố Bà Triệu, Hà Nội) -
Kế hoạch chương trình: Trao đi là còn mãi số 10
Kính gửi các Anh/Chị và các Bạn kế hoạch chương trình “Trao đi là còn mãi số 10” tại Bệnh viện Mắt Trung Ương dành cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện. -
Chương trình trao đi là còn mãi số 09 tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương
Những ngày giáp tết Quý Mão,trên các con phố Hà Nội lượng người xe tăng đột biến, khung cảnh tấp nập từ sáng sớm đến chiều tối, ai nấy đều hối hả hoàn tất công việc còn dang dở để trở về đoàn tụ với gia đìnhtrước thềm năm mới cận kề. -
Chương trình chào xuân Quý Mão tại Viện mắt Trung ương: Trao đi là còn mãi số 8
“Giàu hai con mắt khó đôi bàn tay” câu ví hội tụ đầy đủ ý nghĩa cho thấy vai trò quan trọng của đôi mắt trong đời sống con người. -
Kế hoạch chương trình 'Chào xuân Quý Mão': Trao đi là còn mãi số 8
Kính gửi các Anh/Chị và các Bạn kế hoạch chương trình chào xuân Quý Mão tại Bệnh viện Mắt Trung Ương: “Trao đi là còn mãi số 8” cho các bệnh nhân còn phải lưu trú tại Bệnh viện những ngày cận tết. -
Chương trình chào xuân năm 2023 tại xóm chạy thận: Trao đi là còn mãi số 7
Trong dòng người tấp nập Qũy Điều Ước Nhỏ lặng lẽ tìm về Xóm thận 121 Lê Thanh Nghị, Hà Nội, nơi những hoàn cảnh khó khăn đang rất cần sự sẻ chia, giúp đỡ về tinh thần và vật chất của cộng đồng.