Trao đi là còn mãi số 24: Tết đến xuân về - Bính Ngọ

2/2/2026 11:33:00 AM
Sáng hôm qua, trong không khí se lạnh những ngày giáp Tết, Quỹ Điều Ước Nhỏ đã có mặt tại xóm Thật Nhân Tạo – 121 Lê Thanh Nghị để thực hiện chương trình thiện nguyện đầu xuân đầy ý nghĩa.

 

Sáng hôm qua, trong không khí se lạnh những ngày giáp Tết, Quỹ Điều Ước Nhỏ đã có mặt tại xóm Thật Nhân Tạo – 121 Lê Thanh Nghị để thực hiện chương trình thiện nguyện đầu xuân đầy ý nghĩa. Từ 9h30 đến 10h15, không chỉ là khoảng thời gian trao quà, mà còn là những phút giây trao đi sự quan tâm, yêu thương và niềm hy vọng giữa lòng Thủ đô.

Chương trình đã trao tặng 115 suất quà, gồm bữa sáng và trứng đến tận tay các bệnh nhân. Đặc biệt, 10 suất trong số đó còn được hỗ trợ 200.000 đồng/người, như một lời động viên thiết thực để mọi người có thêm niềm tin và chút ấm áp trong những ngày cuối năm.

Không khí tại xóm nhỏ hôm ấy rộn ràng và xúc động hơn bao giờ hết. Bệnh nhân đến rất đông – có trẻ em, có người già, mỗi gương mặt đều ánh lên niềm vui giản dị. Có bác chia sẻ một câu nói khiến ai nghe cũng lặng người: “Một năm nữa qua đi, mình vẫn còn sống, vậy là may mắn lắm rồi.” Chính những lời mộc mạc ấy đã làm cho giá trị của chương trình không nằm ở vật chất, mà ở sự đồng cảm và sẻ chia.

Quỹ Điều Ước Nhỏ cũng cam kết rõ ràng, minh bạch: tất cả mọi người đều sẽ nhận được hỗ trợ theo đúng thứ tự, không ai bị bỏ lại phía sau. Điều đó càng củng cố niềm tin, sự an tâm và ấm lòng cho các bệnh nhân trong những ngày Tết cận kề.

Giữa nhịp sống hối hả của thành phố, khoảnh khắc ấy giống như một làn gió xuân sớm, mang theo tình người, lòng nhân ái và hy vọng cho một năm mới tốt đẹp hơn.

Quỹ Điều Ước Nhỏ xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến tất cả các nhà tài trợ, các mạnh thường quân, các tình nguyện viên đã âm thầm góp sức để chương trình được diễn ra trọn vẹn. Xin cảm ơn các bệnh nhân và bà con đã tin tưởng, đón nhận và lan tỏa năng lượng tích cực, để yêu thương được nhân lên gấp bội.

Nhân dịp Tết đến - Xuân về, Quỹ kính chúc tất cả mọi người sức khỏe dồi dào, tâm an, lòng vững, chúc cho những điều ước nhỏ hôm nay sẽ nở hoa thành hạnh phúc trong ngày mai.

Xin gửi tặng mọi người bài thơ chúc xuân:

Xuân về gõ cửa yêu thương,

Ấm từng ánh mắt, vấn vương nụ cười.

Bệnh đau rồi cũng qua thôi,

Niềm tin ở lại, sáng ngời niềm tin.

Chúc cho sức khỏe bình yên,

Tết sang mang đến muôn miền an vui.

Người trao – người nhận chung lời,

Nghĩa tình ở lại, xuân tươi mãi còn.

Một số hình ảnh trong chương trình:

Qũy Điều Ước Nhỏ

Các tin liên quan

Các tin khác