Chương trình từ thiện: 'Chào bé'
Công việc cuốn người đi, thời gian thì không ngừng lại. Một mùa xuân mới đã lại về trên mọi miền đất nước. Ai cũng hối hả hoàn thiện các công việc còn lại cuối năm và chúng tôi cũng không nằm ngoài số đó. Một chương trình với biết bao dự định vậy mà phải đến những ngày cuối cùng chúng tôi mới lên được thông báo chính thức đến anh em, bè bạn.
Bước chân vào khoa Nhi, sau khi rà soát lại danh sách, linh tính thế nào chúng tôi tìm bé Phạm Minh Chung. Đang nhìn quanh thì bắt gặp một cái giường gọn gàng, chỉ còn lại một người phụ nữ và một bé có vẻ như sắp được ra viện. Hỏi ra thì đó là giường của bé Phạm Minh Chung 1 tháng tuổi. Mẹ là Phạm Thị Thái sinh năm 1993 là một hộ nghèo dân tộc Mường, hai vợ chồng làm ruộng. Chị Thái bị mắc bệnh tan máu bẩm sinh nên khi mang thai bé Chung cả gia đình đã phải vất vả chạy lo khắp nơi để có tiền lên bệnh viện Huyết học TW điều trị. Được ra viện trong niềm lo lắng bộn bề về món nợ trước mắt và khoản tiền nuôi bé khiến nụ cười người phụ nữ thật méo mó.
Bé Vũ Thị Uyên sinh năm 2005
Trường hợp của em Vũ Thị Uyên, sinh năm 2005, quê Lương Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương. Em bị đao bẩm sinh, suy hô hấp, hẹp ống sống, hẹp đốt sống cổ và phải mổ đi mổ lại nhiều lần. Sau một lần ngã bị trượt lệch đốt sống cổ em đã không cử động được toàn thân. Sau một thời gian nằm ở bệnh viện tỉnh để phục hồi chức năng không được. Em đã hoàn toàn bị liệt từ năm 2018. Nhập viện từ ngày 01/01/2019 đến nay đã 17 ngày trong tình trạng thở máy, ăn qua ống xông. Người mẹ cứ lặng lẽ bên em phục vụ trong nước mắt.
Lê Thị Thu Hiền mắc bệnh viêm da cơ - là bệnh cơ viêm tự phát gây ra tình trạng yếu ở các cơ đối xứng và gần, tăng các men cơ xương. Các cơ của em giờ đã không thể nâng đỡ chân tay của chính mình. Hai bố mẹ thay phiên nhau chăm em trong tình trạng không có nguồn thu nhập.
Bé Phạm Minh Khôi, 2 tuổi
Không thể cầm lòng với bé Phạm Minh Khôi, 2 tuổi. Những giọt nước mắt của người làm cha khiến chúng tôi không thể nói nên lời. Những hình ảnh của một cậu bé xinh xắn, hoạt bạt, bụ bẫm trong máy điện thoại của bố em đâu thấy nữa, giờ chỉ thấy em nằm đó chẳng biết gì. Sau một ngày đi học bị cô giáo gọi đến báo bé co giật, gia đình đưa bé đi cấp cứu và được chẩn đoán là máu tụ dưới màng cứng cấp tính. Bé có nguy cơ bị tổn thương não gây mất tri giác. Quyết định đưa bé vào trường hợp đặc biệt mà vẫn thấy sao chẳng bù đắp được phần trăm nho nhỏ nào cho nỗi đau của gia đình dù họ liên tục cảm ơn.
Cái tên Hoàng Văn Yêu, Hoàng Văn Thương nghe thật ấn tượng nhưng đó lại là hai hoàn cảnh khác: hai bé dân tộc Tày, cận nghèo. Bé Hoàng Văn Yêu sau hai tháng đã được 1,3 kg. Bé Hoàng Văn Thương được 0,8 kg vẫn nằm tại phòng cấp cứu sơ sinh. Vì cố gắng giữ lại hai bé. Người mẹ đã suy thận độ 4 phải về Bắc Giang, một tuần ba buổi đi chạy thận. Nói chuyện với chúng tôi trong nước mắt bà cháu nói rằng: “Thì cứ được đến đâu hay đến đó thôi cô biết làm sao giờ”. Nghe buồn….
Khép lại hành trình với trường hợp bệnh nhi dự định sẽ được nhận suất đặc biệt Bé Trần Ngọc Châu sinh năm 2006, suy tim, tràn dịch màng tim, màng phổi đã tử vong.
Một số hình ảnh của chương trình xin gửi đến các Anh/Chị và các Bạn.
Mẹ bé Nguyễn Phương, suy hô hấp đẻ non. Mẹ bị suy thận độ 4.
Các bạn sinh viên tham gia hỗ trợ chương trình phát cháo
Xin chân thành cảm ơn Ban Lãnh đạo BV Bạch Mai, Phòng CTXH, CBNV Khoa Nhi đã tạo điều kiện giúp đỡ Quỹ hoàn thành trọng trách được giao.
Quỹ Điều Ước Nhỏ xin chuyển lời cảm ơn của gia đình các bé đến các Anh/Chị/Em/Cô Chú đã gửi quà.
Xin cảm ơn!
Qũy Điều Ước Nhỏ.
Các tin khác
-
Buổi sáng mùa thu tại xóm Lê Thanh Nghị: Nơi trở về của cộng đồng bệnh nhân chạy thận
Đồng hành cùng xóm thận gần một thập niên qua, chứng kiến bao đau đớn về thể chất, bao vất vả về tinh thần, vất vả mưu sinh lấy kinh phí điều trị, Quỹ Điều Ước nhỏ luôn thấu hiểu và trăn trở làm gì để giúp đỡ cộng đồng bệnh nhân nơi đây. -
Kế hoạch chương trình tháng 8 Trao đi là còn mãi số 12
Kính gửi các Anh/Chị và các Bạn kế hoạch chương trình từ thiện tháng 8 cho các bệnh nhân chạy thận nhân tạo: “Trao đi là còn mãi số 12" tại xóm thận 121 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội. -
1/6 an lành của các bệnh nhi tại BV Mắt TW, Nội Tiết TW
Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1- 6 Quỹ Điều Ước Nhỏ trao tặng 100 phần quà (30 suất đặc biệt cho các bé có hoàn cảnh khó khăn) -
Kế hoạch chương trình tháng 6 cho bệnh nhi: Trao đi là còn mãi số 11
Kính gửi các Anh/Chị và các Bạn kế hoạch chương trình từ thiện tháng 6 cho bệnh nhi “ Trao đi là còn mãi số 11”. -
Chương trình trao đi và còn mãi số 10: Tặng quà bệnh nhân khó khăn tại Bệnh viện Mắt Trung ương
Kết thúc quý 1 năm 2023, điểm đến trong hành trình thiện nguyện của Quỹ Điều ước Nhỏ là bệnh viện mắt Trung ương (Số 85 phố Bà Triệu, Hà Nội) -
Kế hoạch chương trình: Trao đi là còn mãi số 10
Kính gửi các Anh/Chị và các Bạn kế hoạch chương trình “Trao đi là còn mãi số 10” tại Bệnh viện Mắt Trung Ương dành cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện. -
Chương trình trao đi là còn mãi số 09 tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương
Những ngày giáp tết Quý Mão,trên các con phố Hà Nội lượng người xe tăng đột biến, khung cảnh tấp nập từ sáng sớm đến chiều tối, ai nấy đều hối hả hoàn tất công việc còn dang dở để trở về đoàn tụ với gia đìnhtrước thềm năm mới cận kề. -
Chương trình chào xuân Quý Mão tại Viện mắt Trung ương: Trao đi là còn mãi số 8
“Giàu hai con mắt khó đôi bàn tay” câu ví hội tụ đầy đủ ý nghĩa cho thấy vai trò quan trọng của đôi mắt trong đời sống con người. -
Kế hoạch chương trình 'Chào xuân Quý Mão': Trao đi là còn mãi số 8
Kính gửi các Anh/Chị và các Bạn kế hoạch chương trình chào xuân Quý Mão tại Bệnh viện Mắt Trung Ương: “Trao đi là còn mãi số 8” cho các bệnh nhân còn phải lưu trú tại Bệnh viện những ngày cận tết. -
Chương trình chào xuân năm 2023 tại xóm chạy thận: Trao đi là còn mãi số 7
Trong dòng người tấp nập Qũy Điều Ước Nhỏ lặng lẽ tìm về Xóm thận 121 Lê Thanh Nghị, Hà Nội, nơi những hoàn cảnh khó khăn đang rất cần sự sẻ chia, giúp đỡ về tinh thần và vật chất của cộng đồng.