Mưu trí tránh họa

18/03/2024 17:08

Mưu trí tránh họa của nhà tâm lý học nổi tiếng người Mỹ Ford Thomson

Có một lần, nhà tâm lý học nổi tiếng người Mỹ Ford Thomson có việc phải đi ra ngoài. Khi đó trời đã rất tối, ông mặc một chiếc áo đã cũ bên trong có 2.000 đô la.

Đi chưa được bao xa, ông bỗng phát hiện ra có một người đàn ông đội mũ lưỡi trai đang bám theo sau mình, nhưng ông không thể nào cắt được cái đuôi đó, nhà tâm lý học lo rằng ông gặp phải cướp.

Ford Thomson vẫn đi tiếp, đột nhiên ông quay người lại đi về phía người đàn ông kia và nói với ông ta bằng một giọng cầu xin rất thảm thiết: “Xin ngài hãy mở lòng từ bi, cho tôi xin mấy hào! Tôi đói sắp lả rồi, sắp không đi được nữa rồi!”.

Người đàn ông ngây ra, nhìn chằm chằm vào chiếc áo cũ nát của ông, lầu bầu nói: “Thật xui xẻo, ta cứ nghĩ trong túi nhà ngươi phải có vài trăm đô la!”.

Nói rồi hắn móc từ trong túi ra mấy đồng tiền lẻ đưa cho ông, rồi thất vọng bước đi.

Suckhoecuocsong.vn

Các tin khác

Nỗi lo người già: 11 cách kiểm soát lo lắng để tuổi già an nhiên, hạnh phúc

Đánh rơi sự bình yên Quý vị đánh mất điều gì?

Tư thế hoa sen (tư thế kiết già): 5 phút mỗi ngày cho sức khỏe vàng

Cân bằng cảm xúc, làm chủ thân tâm

Thiền định: Hành trình níu giữ thanh xuân và sức khỏe

Chánh niệm: Lợi ích kỳ diệu cho cuộc sống hiện tại

Hạnh phúc mỗi ngày hay là đích đến của đời người

Tại sao tu tập là quyết định thông minh nhất của người lớn tuổi

Tuổi già: Hoàng hôn hay bình minh của cuộc đời

7 món quà vô giá mang lại tuổi già an nhàn, hạnh phúc