Trao đi là còn mãi số 26: ‘Nụ cười cho em’ tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương
Chương trình trao đi là còn mãi số 26 của quỹ Điều Ước Nhỏ tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương
Trong guồng quay bận rộn của cuộc sống hiện đại này, đôi khi hạnh phúc chẳng nằm ở những điều lớn lao, mà nó lấp lánh ngay trong ánh mắt trong trẻo của một đứa trẻ, hay trong một cái nắm tay siết chặt giữa những người xa lạ. Có một câu ngạn ngữ cổ đã nói rằng: "Bàn tay tặng hoa hồng bao giờ cũng phảng phất hương thơm". Khi ta mở lòng trao đi yêu thương, thứ ta nhận lại không chỉ là sự thanh thản trong tâm hồn, mà chính là những phép màu xoa dịu nỗi đau.
Với tâm nguyện gieo mầm những "hương thơm" ấy vào thế giới của các chiến binh nhí, vào lúc 10h00 trưa Thứ Hai, ngày 01/6/2026, hành trình thiện nguyện của Quỹ Điều Ước Nhỏ đã dừng chân tại Khoa Nhi – Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Thôn Bầu, xã Thiên Lộc, Hà Nội). Chương trình mang tên “Nụ cười cho em” như một món quà đặc biệt, thắp sáng ngày Quốc tế Thiếu nhi và xoa dịu đi những mỏi mệt, lo âu nơi phòng bệnh.
Sắc màu tuổi thơ phía sau ô cửa kính bệnh viện
Khác với những người bạn đồng trang lứa được xúng xính áo quần đi công viên, xem phim,.. trong ngày 1/6, các em bé tại Khoa Nhi phải đón ngày lễ của mình bên cạnh chiếc giường ga trắng, những dây truyền dịch dằng dịt và tiếng tít tít của máy đo nhịp tim. Thế nhưng, trong suốt 1,5 giờ đồng hồ diễn ra chương trình, không gian ấy như được thay một tấm áo mới – ấm áp và ngập tràn thanh âm của sự sẻ chia.
Mở đầu chương trình, ban tổ chức đã tập trung các em nhỏ có đủ điều kiện sức khỏe tại hội trường tầng 8 để tổ chức vui chơi và trao tặng quà. Không khí hội trường như trở nên rộn ràng hơn bởi những tiếng cười giòn tan và ánh mắt lấp lánh niềm vui của các con. Giây phút những chú gấu bông mềm mại, đủ sắc màu được trao tận tay, nụ cười rạng rỡ đồng loạt nở trên môi những thiên thần nhỏ. Có em bé reo lên thích thú, có em lại áp má vào lớp lông tơ mềm mại, ôm ghì thật chặt chú gấu vào lòng như vừa tìm thấy một người bạn tri kỷ đáng yêu.
Nhìn những bàn tay còn hằn vết kim truyền ôm chặt lấy niềm vui nhỏ bé ấy, những khuôn mặt vốn còn mỏi mệt vì những đợt thuốc bỗng bừng sáng lên thứ ánh sáng trong trẻo của tuổi thơ, chúng tôi hiểu rằng: Thế giới của các em dù có bị thu hẹp lại sau bốn bức tường bệnh, thì sự ngây thơ, hồn nhiên và niềm vui đón nhận yêu thương vẫn vẹn nguyên, thuần khiết nhất.
Ngay sau những khoảnh khắc rộn ràng tại hội trường, bước chân của Quỹ lại tiếp tục hướng về từng phòng bệnh để thăm những thiên thần nhỏ vì bệnh nặng không đủ sức khỏe để ra ngoài. Mỗi chiếc gấu bông được đặt bên gối là một lời chúc bình an, một cái ôm siết nhẹ gửi tới các con và gia đình. Khép lại hành trình đầy ý nghĩa, tổng cộng đã có 80 suất quà gấu bông được Quỹ trao tận tay đến các chiến binh nhí, với mong muốn các con có thêm một "người bạn nhỏ" đồng hành, tiếp thêm sức mạnh để vượt qua những đau đớn của bệnh tật.
Giọt nước mắt của người mẹ và nghị lực sống phi thường nơi phòng hồi sức
Hành trình đi qua các phòng bệnh cũng là lúc chúng tôi cảm nhận sâu sắc hơn những câu chuyện đầy thương cảm. Nằm trong căn phòng hồi sức là trường hợp đặc biệt của một chiến binh nhí đang điều trị tại đây. Chỉ vì một tai nạn xe máy không may khi đi cùng bạn, số phận đã thử thách thiên thần nhỏ bằng một ca mổ chấn thương sọ não và tổn thương nghiêm trọng phần hông.
Ngồi bên giường bệnh, người mẹ trẻ nghẹn ngào kể lại những ngày tháng cùng con lướt qua ranh giới sinh tử. Từ những ngày đầu hoàn toàn phụ thuộc vào máy thở, sự sống mong manh như ngọn đèn trước gió, giờ đây con đã có thể tự thở – đó đã là một phép màu lớn lao đối với gia đình. Thế nhưng, đôi mắt con vẫn nhắm nghiền, con vẫn chưa tỉnh lại, và chặng đường điều trị phía trước vẫn còn cần rất nhiều sự kiên trì.
Đến nay, tổng viện phí của con đã lên tới hơn 60 triệu đồng và vẫn còn phải tiếp tục nằm viện điều trị dài ngày. Nhìn đứa con dứt ruột đẻ ra nằm bất động trên giường bệnh, người mẹ ấy chỉ biết bấu víu vào những hy vọng mong manh nhất và cầu mong một phép màu tiếp theo sẽ đến. Đồng cảm sâu sắc trước chặng đường chiến đấu gian nan phía trước của hai mẹ con, Quỹ đã gửi tặng con 200.000 VNĐ như một lời hỏi thăm và động viên nhỏ, chúc con sớm tỉnh lại để trở về trong vòng tay yêu thương của gia đình.
Yêu thương ở lại...
Chương trình “Trao đi là còn mãi số 26 – Nụ cười cho em” đã khép lại, nhưng dư âm của nó vẫn còn mãi trong những cái ôm, những giọt nước mắt lăn dài và cả những nụ cười tỏa nắng của các con tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.
Hạnh phúc đâu phải là sở hữu thật nhiều, hạnh phúc chính là khi chúng ta biết cúi xuống, chạm vào nỗi đau của người khác và thắp lên trong họ một tia sáng của niềm tin. Quỹ Điều Ước Nhỏ xin gửi lời tri ân sâu sắc đến Ban lãnh đạo bệnh viện, tập thể y bác sĩ Khoa Nhi đã tạo điều kiện, và đặc biệt là các nhà hảo tâm đã luôn đồng hành để nối dài vòng tay nhân ái. Xin chúc cho các "chiến binh nhí" của chúng ta luôn kiên cường, sớm khỏe mạnh để trở về với vòng tay gia đình và trường lớp!
"Cho đi là còn mãi, yêu thương trao đi là yêu thương giữ được suốt đời."
Một số hình ảnh diễn ra trong chương trình
BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ:
TRAO ÐI LÀ CÒN MÃI số 25 đã trọn vẹn
Trao đi là còn mãi số 24: Tết đến xuân về - Bính Ngọ
Trao đi là còn mãi số 23: Hướng về miền Trung thương yêu
Chương trình thiện sự Trao đi là còn mãi số 21: suất ăn ấm lòng
Qũy Điều Ước Nhỏ