Họa sĩ biếm họa thế giới chung tay lên án vụ xả súng tại Paris
Các họa sĩ biếm họa trên thế giới cũng đã ngay lập tức gửi lời chia buồn sâu sắc đến các thân nhân cũng như lên án những cá nhân đứng sau vụ việc lần này.
Họa sĩ David Pope chia sẻ”Không thể nào chợp mắt nổi tối nay. Tất cả suy nghĩ của tôi đều hướng về những đồng nghiệp đã gặp nạn cùng người thân và gia đình của họ”. Bức tranh của ông sử dụng nghệ thuật chơi chữ để lên án những tên khủng bố (drew nghĩa là vẽ và cũng có nghĩa là rút súng)
Bức tranh của tờ Le Grand Journal với nội dung “Luôn đồng lòng với Charlie Hebdo”. Họ đã đăng tải bức ảnh này ngay sau khi vụ việc diễn ra cùng thông điệp “Điều này có làm chúng ta ngừng vẽ không? Không! Ta còn phải vẽ nhiều hơn nữa!”
Bức biếm họa của họa sĩ Dominic Arpin so sánh vụ khủng bố tại Paris với vụ khủng bố 11/9 tại Mỹ
Theo họa sĩ Tony Saint Laurent, “bút không phải thứ vũ khí giết người hàng loạt”
… mà là “vũ khí” sáng tạo hàng loạt, theo Karl Camilleri. Ông cũng cho biết thêm, “Nếu các người nghĩ bạo lực có thể ngăn chặn việc biểu đạt nghệ thuật và quyền tự do ngôn luận thì các người đã nhầm rồi!”
“Hãy cầm ‘vũ khí’ lên nào, hỡi những người họa sĩ!”, teleSUR TV đăng tải thông điệp trên trang twitter của mình
Bức biếm họa của Philip DeFranco. “Thứ vũ khí này là gì và sao chúng có thể làm tổn hại đến ta nhiều như vậy?”, hai tên khủng bố tự hỏi.
“Tự do, bình đằng và tình anh em” là thông điệp trang Twitter Breaking 3.0 chia sẻ
Bức tranh đáng suy ngẫm của Clara Andres
Trong những động thái khác, người dân khắp nơi trên thế giới cũng đã xuống đường bảy tỏ sự ủng hộ với tạp chí Charlie Hebdo với biểu ngữ “Tôi là Charlie” (Je suis Charlie) trên tay. Trong ảnh là người dân tại Manhattan, Mỹ
Người dân Sao Paulo, Brazil bày tỏ sự ủng hộ với tờ Charlie Hebdo
Tấm biển lớn có dòng chữ “Tất cả chúng ta đều là Charlie” (Nous sommes Charlie) được treo trên cổng đại sứ quán Pháp tại Washington, Mỹ
Cung điện hoàng gia tại thành phố Nantes, Pháp chật kín người tưởng niệm các nạn nhân
Dòng chữ “Tôi là Charlie” cũng xuất hiện trên một tượng đài bên ngoài Nghị viện châu Âu ở Brussels, Bỉ
Người dân tại đây cũng thắp nến để tưởng nhớ các nạn nhân
Người ủng hộ Charlie Hebdo tại quảng trường Trafalgar, London với dòng chữ viết tay “Tất cả chúng ta đều là Charlie”
Một bức ảnh khác được chụp lại tại quảng trường Trafalgar
Khoảng 35.000 người đã đến quảng trường Republique tại Pháp trong sự tiếc thương các nạn nhân
Cờ Pháp và châu Âu được hạ xuống một nửa tại Tòa nhà Quốc hội ở Paris để bày tỏ lòng tiếc thương các nạn nhân
Hoa, nến và các bức tranh vẽ nạn nhân bên ngoài Đại sứ quán Pháp tại Berlin, Đức
Những ngọn nến được thắp lên bên ngoài Đại sứ quán Pháp tại Stockholm, Thụy Điển
Quang Phong - Skcs.vn (tổng hợp)