Chương trình thiện sự Trao đi là còn mãi số 20: Mừng ngày đất nước thống nhất
Chương trình thiện sự của quỹ Điều Ước Nhỏ chào mừng ngày đất nước thống nhất
Sau chuyến đi thăm, tặng quà chúc Tết hỗ trợ một phần khó khăn các hộ nghèo thôn Sín Chải, xã Sìn Chéng, huyện Di Ma Cai tỉnh Lào Cai đầu xuân 2025. Những ngày cuối tháng 4 lịch sử, hòa trong niềm vui chung của cả nước hướng về Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước, Qũy Điều Ước Nhỏ lại ấp ủ đem niềm vui ấy đến Xóm thận Lê Thanh Nghị, nơi tập trung đông bệnh nhân suy thận tại Hà Nội và các tỉnh thành phía Bắc.
Tuy là cuối tuần nhưng là ngày làm bù trước ngày nghỉ lễ nên đường phố Hà Nội khá ồn ào, náo nhiệt. Đối lập với không khí bên trong xóm thận trầm lắng, vắng lặng. Một phần do bệnh nhân đi chạy thận tại bệnh viện từ sớm, số khác sau khi chạy thận, người mệt mỏi cần nghỉ ngơi yên tĩnh... Các bạn phụng sự hôm nay đến sớm, sau 45 phút mọi công việc đã hoàn tất, các bác, cô chú, anh chị bệnh nhân cũng đã có mặt đông đủ
Song hành cùng Xóm Thận đã gần một thập niên, Đại diện Quỹ Điều Ước Nhỏ hôm nay chia sẻ với bà con những câu chuyện Phật pháp nhiệm màu, những kỷ niệm đã qua, động viên và chúc sức khoẻ bà con Xóm Thận, vững vàng tiếp tục cuộc hành trình của mỗi người.
Trao đổi với chúng tôi, bác Dương Thị Hòa sinh năm 1955 (Nam Định) cho biết năm 34 tuổi thấy cơ thể mệt như giả vờ có hiện tượng run tay chân không chịu đựng nổi nên đi từ Nam Định lên bệnh viện 103 để khám sau đó được chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai được chẩn đoán thận hỏng, qua từng đó năm hiện nay các cơ quan nội tạng như tim, gan cũng bị ảnh hưởng nhiều....Bác Hoà mong muốn được chuyển lời đến mọi người nên đi khám sức khỏe định kỳ để phòng ngừa phát hiện bệnh kịp thời, tránh những biến chứng.
Anh Hoàng Văn Thường 21 tuổi (SN 1981) bị bệnh năm 19 tuổi dấu hiệu ban đầu đau thắt lưng, do chủ quan không đi khám bệnh cũng không nghĩ bệnh lại phát triển nhanh và nguy hiểm như vậy. Quá trình điều trị bệnh đeo đuổi suốt cuộc đời vì vậy chỉ cần chủ quan, lơ là, sẽ để lại những hậu quả khôn lường.
Bệnh nhân Oanh (SN 1989) biến chứng của bệnh thận là mắt mờ, thị lực giảm nhanh, hiện thị lực chỉ còn 5/10, bệnh cường cận giáp, đau chân tay, biến dạng chân tay không làm được việc gì…Bệnh tật, mất khả năng lao động, chi phí điều trị tăng do tiền thuê nhà, tiền thuốc khiến cuộc sống ngột ngạt lắm..
Anh Tuấn - Bạn Hiền - Bạn Oanh (Từ trái qua phải)
Sau hơn 2h tặng quà, thăm hỏi, trò chuyện, lắng nghe những tâm tư của bà con xóm Thận Lê Thanh Nghị, chương trình đã khép lại. 10 suất đặc biệt và 120 phần quà dinh dưỡng đã được trao tận tay người bệnh.
Lặng nhìn người bệnh trong những thân hình đã bị thay đổi do di chứng của bệnh suy thận, chúng tôi những người làm chương trình không khỏi chạnh lòng, vẫn luôn ước nguyện làm được nhiều điều giá trị hơn nữa.
Xin gửi lời tri đến Quý Cô/Chú/Anh/Chị ủng hộ chương trình, những con người không xuất hiện nhưng lại làm nên sự thành công của chương trình này: Gia đình Cô Thuý Nguyễn Chợ Ninh Hiệp, Gia đình Anh/Chị Hà Đạt, Chị Vy Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động, Gia đình Chị Hiền, Chị Hạnh người giao hàng tuyệt vời đã không lấy tiền công, ủng hộ chuyến xe chờ hàng đến xóm cho bà con.
Xin gửi lời tri ân đến các Chị/Em tình nguyện viên đã hỗ trợ để mọi công tác chuẩn bị được chu đáo.
Trân trọng cảm ơn nhân duyên này
Chúc mừng đất nước ngày độc lập, chúc bình an đến mọi nhà.
Một số hình ảnh trong chương trình
Các Cô Bác ký nhận tiền 200.000đ/suất
Ảnh chị Hạnh giao hàng
Qũy Điều Ước Nhỏ