Chương trình ‘Trao đi là còn mãi số 5’ tại Bệnh viện Nội tiết Trung Ương

8/31/2022 1:40:00 PM
Người lớn hay trẻ con thì ai ai cũng đều phấn khởi khi được nghỉ: Bệnh viện nghỉ, nhân viên nghỉ, bệnh nhân nào có thể ra viện thì cho ra viện, ai nấy đều phấn khởi. Duy chỉ có những người ở lại là buồn lắm, tiếng thở dài “chấp nhận chứ làm sao” sau mỗi lời tâm sự với chúng tôi.

 

Chương trình ‘Trao đi là còn mãi số 5’ tại Bệnh viện Nội tiết Trung Ương
Người lớn hay trẻ con thì ai ai cũng đều phấn khởi khi được nghỉ: Bệnh viện nghỉ, nhân viên nghỉ, bệnh nhân nào có thể ra viện thì cho ra viện, ai nấy đều phấn khởi. Duy chỉ có những người ở lại là buồn lắm, tiếng thở dài “chấp nhận chứ làm sao” sau mỗi lời tâm sự với chúng tôi. Một phần quà nho nhỏ thay lời động viên và cầu chúc của Anh/Chị/Em chúng tôi gửi tới các bệnh nhân trước ngày nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2/9, mong là các Cô/Chú/Anh/Chị mau khỏe để trở về cùng gia đình. 


100 suất cơm được phát hết trong một giờ đồng hồ, 07 phần quà là tiền mặt 200.000 NVĐ dành tặng bệnh nhân chạy thận nhân tạo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 
Cảm ơn Ban Lãnh đạo Bệnh viện Nội tiết Trung ương, phòng CTXH, các bác sĩ các khoa phòng đã tạo điều kiện cho Quỹ thực hiện chương trình này
Cảm ơn các Cô/Chú/Anh/Chị đã đồng hành với Quỹ trong suốt thời gian qua
Một số hình ảnh của Quỹ

Bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhận quà tặng 200.000đ

 

BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ:

Mang không khí xuân đến với người bệnh

Chương trình chào xuân 2018: 'Nồi cháo ấm lòng người bệnh những ngày cuối năm'

Chương trình từ thiện 'Xuân đã về cho các bệnh nhi lưu trú'

Những việc làm nho nhỏ lan tỏa niềm vui trong một căn phòng nhỏ

Bệnh tật chẳng chừa ai mình may mắn hơn liệu có nên làm gì đó cho họ

Chương trình từ thiện: 'Chào bé'

Qũy Điều Ước Nhỏ

Các tin liên quan

Các tin khác