Schalke suýt gây địa chấn tại Bernabeu
Mặc dù giành vé vào tứ kết, thầy trò HLV Carlo Ancelotti vẫn phải hứng chịu sự la ó dữ dội từ chính CĐV nhà.
Trong hiệp 1, các học trò của HLV Ancelotti chơi rời rạc trong hơn 15 phút đầu tiên và không tạo được tình huống nguy hiểm nào về phía khung thành đội khách. Sự thiếu nhiệt huyết khiến “Kền kền trắng” trả giá ở phút 20.
Sau pha phối hợp bài bản trong vòng cấm, Fuchs dứt điểm quyết đoán, không cho Casillas cơ hội cản phá. Tuy nhiên, 5 phút sau bàn thua, Ronaldo bất ngờ tỏa sáng với pha đánh đầu dũng mãnh từ tình huống phạt góc, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.
Tương tự như trận lượt đi trên đất Đức, Ronaldo là người chơi hay nhất bên phía Real. Sau khi Huntelaar giúp Schalke vượt lên dẫn 2-1 ở phút 40, siêu sao người Bồ Đào Nha một lần nữa lên tiếng với cú đánh đầu tung lưới thủ thành Wellenreuther lần thứ 2 ở phút 45.
Màn trình diễn nhạt nhòa của Real đã khiến các cổ động viên nổi giận
Cú đúp vào lưới Schalke giúp Ronaldo trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử Cúp châu Âu với 78 bàn thắng và phá kỷ lục của Messi tại đấu trường Champions League với 76 pha lập công (nhiều hơn chân sút của Barca 1 bàn).
Sang hiệp 2, Real chơi khởi sắc hơn. Phút 52, Karim Benzema lần đầu tiên đưa “Kền kền trắng” vươn lên dẫn trước bằng pha solo đẹp mắt trong vòng cấm. Nhận đường chuyền từ Coentrao, tiền đạo người Pháp đi bóng qua hai hậu vệ và thủ môn đội khách trước khi sút tung lưới trống nâng tỷ số lên 3-2 cho Real.
Tuy nhiên, cả Ronaldo và Benzema không thể giúp Real gạt bỏ nỗi thất vọng. Bởi trong khoảng thời gian còn lại, họ tục thể hiện màn trình diễn nhạt nhò và để Schalke ghi thêm hai bàn sau những cú ra chân của Sane (57’) và Huntelaar (84’). Tệ hơn, nếu Casillas không xuất sắc cản phá cú sút của Sane và Howedes ở những phút cuối trận, Real đã bị loại khỏi sân chơi danh giá nhất châu Âu.
Giành chiến thắng với tỷ số 4-3 trước Real, Schalke vẫn bị loại vì bị thủng lưới 2 bàn trong trận lượt đi trên sân nhà. Tuy nhiên, đội quân của HLV Di Matteo có quyền ngẩng cao đầu rời giải sau màn trình diễn thuyết phục tại Bernabeu. Schalke cũng trở thành CLB đầu tiên ghi 4 bàn thắng tại “sào huyệt của Kền kền trắng” ở vòng knock-out Cúp C1/Champions League.
Mặc dù giành vé vào tứ kết, thầy trò HLV Carlo Ancelotti vẫn phải hứng chịu sự la ó dữ dội từ chính CĐV nhà.
Hải Yến - Skcs.vn (Tổng hợp)