Nhận định trước trận Man United - Newcastle

26/12/2014 14:36

Mùa giải năm nay, Newcastle thi đấu không thành công. Đầu mùa, họ chơi thất vọng, tụt xuống vị trí 18 trong bảng xếp hạng.

 

Mùa giải năm nay, Newcastle thi đấu không thành công. Đầu mùa, họ chơi thất vọng, tụt xuống vị trí 18 trong bảng xếp hạng, đến nỗi Chủ tịch Mike Ashley phải đưa ra lời cảnh báo, nếu CLB không nhanh chóng tìm lại sự ổn định thì HLV Alan Pardew sẽ bị sa thải.

 

 

Ngay lập tức, lời cảnh báo phát huy hiệu quả khi Newcastle giành chiến thắng 6 trận liên tiếp, trong đó có 5 trận tại Premier League để vượt  lên vị trí thứ 5 trên BXH Premier League.

 

Tuy nhiên, từ trận thua 0-1 trước West Ham, đám mây u ám lại quay trở lại. Trong 6 trận gần nhất, thầy trò Pardew chỉ thắng 1, hòa 1 và thua tới 4. Trận thắng vang dội 2-1 trước Chelsea chỉ là ngôi sao sáng rồi lại vụt tắt trước khi liên tiếp một seri bóng đen đổ ập xuống đầu họ. Thua 1-4 trước Arsenal, rồi 0-4 trước Tottenham và mới nhất là thất bại 0-1 trên sân nhà trước Sunderland đã khiến họ bị rơi xuống vị trí thứ 9.

 

Đối mặt với MU lần này HLV Alan Pardew sẽ phải đau đầu để tìm ra giải pháp mang về chiến thắng cho Newcastle hoặc chí ít là giành 1 điểm để lấy lại niềm tin của những người hâm mộ.

 

Trái ngược với Newcastle, MU vẫn duy trì phong độ ổn định. 7 trận gần nhất, đội bóng của HLV Louis van Gaal bất bại, với thắng 6 và hòa 1. Trận hòa 1-1 trên sân của Aston Villa có thể coi là đáng tiếc với “Quỷ đỏ” khi họ được chơi hơn người trong khoảng 30 phút cuối.

 

 

Ngoài lợi thế sân nhà và cả thành tích đối đầu, MU còn lấn át về mặt lực lượng. Trong khi Newcastle sẽ vắng một loạt trụ cột vì chấn thương như Abeid, Aarons, Obertan, Ryan Taylor, Elliot, Krul, Santon, Curtis Good, Tiote hay Siem de Jong, thì phía chủ nhà lại đón chào sự trở lại của Daley Blind và Chris Smalling. Ngoài ra, Angel di Maria cũng đã có lại thể lực tốt nhất để ra sân ở đội hình xuất phát.

 

Theo các chuyên gia, tại Old Trafford đêm nay, 70% chiến thắng sẽ giành cho HLV Louis van Gaal và các học trò của mình.

 

Thông tin về hai đội

 

- Man United chỉ để thua 1 trong số 20 trận thi đấu vào ngày Boxing Day, còn lại là 17 trận thắng và 2 trận hòa.

 

- 11 trận gần nhất thi đấu vào ngày Boxing day Newcastle có 9 trận thi đấu xa nhà và họ để thua 6, hòa 2 trong số 9 trận.

 

- Man United thắng 17/18 trận gần nhất thi đấu vào ngày Boxing day,trong đó có 10 trận thắng liên tiếp và toàn thắng cả 10 trận trên sân nhà vào ngày Boxing day.

 

- Cách đây hai mùa Man United và Newcastle gặp nhau vào ngày Boxing day và Quỷ đỏ có được chiến thắng với tỷ số 4-3.

 

- Mùa trước Newcastle có được chiến thắng 1-0 trên sân của Man United, kể từ tháng 3/1935 họ chưa từng thắng hai trận liên tiếp trên sân Old Trafford.

 

- Sau khi có 9 bàn thắng ở 10 trận đầu tiên khoác áo Man United đụng độ Newcastle, 5 trận đối đầu gần nhất Rooney đều tịt ngòi.

 

- Robin van Persie ghi 6 bàn và 3 đường kiến tạo trong số 8 trận gần nhất đụng độ Newcastle tại NHA.

 

- Man United có được 49 trận thắng vào ngày Boxing day 26/12, chưa có đội Anh nào thắng 50 trận vào ngày này.

 

- Newcastle là đội duy nhất tại NHA mùa này không ghi bàn trong 30 phút thi đấu đầu tiên.

 

Hải Yến - Skcs.vn (tổng hợp)

Các tin khác

Virgil van Dijk bị chấn thương đầu gối: Liverpool chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất đến hết mùa giải

Solskjaer, huấn luyện viên của MANU sẽ phải bỏ Pogba và De Gea để cứu công việc

Neymar vượt qua Ronaldo để đứng thứ hai trong danh sách Vua phá lưới mọi thời đại của Brazil

Bruno Fernandes ngôi sao của Man United: bực tức khi bị Ole Gunnar Solskjaer đuổi khỏi hiệp một trong trận thua bẽ mặt trước Tottenham

Dịch Covid-19 thị trường chuyển nhượng châu Âu sụt giảm 9 tỷ Euro

Nối gót EURO 2020, Copa America 2020 cũng sẽ bị hoãn đến mùa hè 2021 vì đại dịch Covid-19

Cầu thủ Juventus, Daniele Rugani nhiễm Covid-19, nhiều siêu sao lo lắng

Các trận đấu ở Premier League sẽ đá trên sân không khán giả do dịch Covid-19

Anh tiến vào tứ kết sau loạt sút luân lưu siêu kịch tính

Bỉ lật ngược tình thế vào phút chót giành chiến thắng trước Nhật Bản tiến vào tứ kết