Man City thua tâm phục khẩu phục

13/04/2015 09:50

Sau trận thua này, khoảng cách về điểm số giữa Man City và đội đầu bảng là Chelsea tới 12 điểm.

 

Ngay sau khi tiếng còi của trọng tài vang lên, Man City  chơi bùng nổ, nhập cuộc bằng lối đá tấn công và nhanh chóng có bàn mở tỷ số ngay ở phút thứ tám do công Sergio Aguero. Tuy nhiên MU đã lấy lại kiểm soát và lật ngược thế cờ khi ghi liên tiếp hai bàn nhờ công Ashley Young và Marouane Fellaini. Hết hiệp một tỷ số là 2-1 nghiêng về đội chủ nhà. 

 

Bước sang hiệp hai, Man Utd tiếp tục ghi thêm được hai bàn nữa sau các pha dứt điểm của Juan Mata và Chris Smalling. Man City chỉ gỡ lại một bàn vào những phút cuối nhờ công Aguero nhưng quá muộn để đội khách đảo ngược và đành chịu thất bại 2-4.

 

 

Pha đánh đầu nghệ thuật của Fellaini

 

Trong trận này, HLV Van Gaal tiếp tục trung thành với đội hình nổi bật, phát huy được sức mạnh của Man Utd. Chiến lược gia người Hà Lan tiếp tục đặt niềm tin vào những cầu thủ bị xem là hàng thừa như Mata và Fellaini. Vì vậy, Quỷ đỏ lúc này đã là một tập thể đích thực chứ không phải là đội quân gồm các siêu sao như đầu mùa.

 

Cả bốn cầu thủ lập công cho Man Utd trận này là Fellaini (người nhận những lời chế giễu nhiều nhất khi được xem là trò cưng của David Moyes và may mắn ở lại Old Trafford bởi không đội bóng nào rước đi vào tháng một vừa qua). Tuy nhiên Fellaini lúc này lại trở thành con bài quan trọng khi HLV Van Gaal đẩy anh lên cao chơi như một hộ công. Khả năng tì đè, làm tường và những cú đánh đầu của Fellaini được chính anh tái hiện như thời đỉnh cao trong màu áo Everton.

 

Như vậy, cuộc đấu trí giữa 2 HLV đã kết thúc và chiến thắng thuộc về HLV Van Gaal. Chiến thắng trong trận derby giúp Man Utd giữ vững vị trí thứ ba với 65 điểm và hơn Man City tới bốn điểm. Ngược lại, đối với Man City, đây là kết cục đáng buồn cho thầy trò HLV Pellegrini khi mới chỉ một tháng trước họ còn đang trong cuộc đua vô địch.

 

 

Niềm vui của Quỷ đỏ

 

Xét tổng thể trận đấu, nói chung, Man City thua không có gì phải tiếc nuối. Tuy nhiên, sau trận thua này, khoảng cách về điểm số giữa Man City và đội đầu bảng là Chelsea tới 12 điểm. Vì vậy,  hi vọng bảo vệ ngôi vô địch giờ đã xa vời. 

 

Được biết, trong 6 trận còn lại ở Ngoại hạng Anh, Man City không gặp đối thủ nào thuộc nhóm năm đại gia. Họ lần lượt đối đầu West Ham, Aston Villa, Tottenham, Queens Park Rangers, Swansea và Southampton. Vì vậy, giờ đây họ sẽ phải dồn sức để leo cao hơn, nhằm có một vé trực tiếp tham dự Champions League vào mùa tới.

 

Hải Yến - Skcs.vn

Các tin khác

Virgil van Dijk bị chấn thương đầu gối: Liverpool chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất đến hết mùa giải

Solskjaer, huấn luyện viên của MANU sẽ phải bỏ Pogba và De Gea để cứu công việc

Neymar vượt qua Ronaldo để đứng thứ hai trong danh sách Vua phá lưới mọi thời đại của Brazil

Bruno Fernandes ngôi sao của Man United: bực tức khi bị Ole Gunnar Solskjaer đuổi khỏi hiệp một trong trận thua bẽ mặt trước Tottenham

Dịch Covid-19 thị trường chuyển nhượng châu Âu sụt giảm 9 tỷ Euro

Nối gót EURO 2020, Copa America 2020 cũng sẽ bị hoãn đến mùa hè 2021 vì đại dịch Covid-19

Cầu thủ Juventus, Daniele Rugani nhiễm Covid-19, nhiều siêu sao lo lắng

Các trận đấu ở Premier League sẽ đá trên sân không khán giả do dịch Covid-19

Anh tiến vào tứ kết sau loạt sút luân lưu siêu kịch tính

Bỉ lật ngược tình thế vào phút chót giành chiến thắng trước Nhật Bản tiến vào tứ kết