Lượt về tứ kết Champions League: Read trong thế khó
Real Madrid bước vào trận đấu này với nỗi ám ảnh lớn từ cái dớp của nhà vô địch Champions League.
Chứng kiến gương mặt nhăn nhó vì chấn thương của Luka Modric và Gareth Bale trong cuộc chiến với Malaga vừa qua, những người Real Madrid thực sự cảm thấy đau xót. Trong giai đoạn quyết định mùa giải, vận may đã ngoảnh mặt với họ.
Luka Modric bị chấn thương phải rời sân
Theo thông báo từ bộ phận y tế của Los Blancos, hai cầu thủ này chắc chắc sẽ vắng mặt trong trận lượt về với Atletico Madrid ở Bernabeu (và thậm chí là thời gian dài sắp tới). Đó dường như là cú tát mạnh vào tham vọng của nhà vô địch Premier League.
Bên cạnh hai sự vắng mặt quan trọng này, Real Madrid cũng không thể có sự phục vụ của Marcelo vì án treo giò. Kèm theo đó, Karim Benzema vẫn đang gặp vấn đề nhất định về thể lực (dù có thể ra sân trước Atletico Madrid).
Tình thế của Real Madrid ở thời điểm này khá tương đồng với khi họ chịu thất bại 0-4 trước Atletico Madrid ở trận lượt về La Liga. Đó cũng là trận đấu mà HLV Ancelotti không thể tung ra sân nửa đội hình chính.
Thực tế, với kết quả hòa 0-0 ở Vicente Calderon, Real Madrid đang nắm trong tay chút lợi thế. Mặc dù vậy, họ sẽ bị đẩy vào thế khó nếu như để Atletico Madrid ghi 1 bàn thắng ở Bernabeu. Trong bối cảnh Los Blancos “te tua” về lực lượng, chẳng ai dám trước điều gì.
Ngoài ra, Real Madrid bước vào trận đấu này với nỗi ám ảnh lớn từ cái dớp của nhà vô địch Champions League. Trong lịch sử giải đấu này, chưa một CLB nào bảo vệ thành công chức vô địch. Sở dĩ, chẳng đội bóng nào làm được điều này chính bởi sức ép quá lớn từ cái dớp này. Không thể phủ nhận, thày trò Ancelotti cũng bị chi phối ít nhiều.
Ở trận đấu còn lại, Juventus sẽ hành quân tới xứ Công quốc đụng độ với Monaco với lợi thế chiến thắng 1-0 ở lượt đi. Những CĐV Lão bà hy vọng CLB sẽ lần đầu tiên lọt vào bán kết kể từ mùa giải 2002/03.
Skcs.vn (Tổng hợp)