Bóng đá cũng là một công việc 'sinh nghề tử nghiệp'
Không giữ được thăng bằng, cầu thủ 21 tuổi của CLB San Martin de Burzaco đã đập đầu vào tường, chấn thương nặng và qua đời.
Emanuel Ortega là cầu thủ ham mê bóng đá từ nhỏ. Trên trang cá nhân Twitter, anh từng chia sẻ niềm vui khi chơi môn thể thao vua “Bóng đá là cuộc sống của tôi, không chỉ là niềm đam mê. Tôi muốn chơi bóng cả đời”.
Trong trận gặp đội bóng Juventud Unida tại giải Primera C ở Argentina diễn ra đầu tháng 5, trong khi nỗ lực đá bóng lên, Emanuel Ortega đã bị cầu thủ của Juventud Unida dùng vai đẩy ra khỏi đường biên. Không giữ được thăng bằng, cầu thủ 21 tuổi của CLB San Martin de Burzaco đã đập đầu vào tường cách đường biên khoảng 1 m.
Sau tranh chấp bóng Emanuel Ortega bị đập mạnh đầu vào tường gần đường biên.
Sau đó, anh được đưa đến bệnh viện và được các bác sĩ tiến hành phẫu thuật. Tuy nhiên, cầu thủ trẻ người Argentina bị chấn thương sọ não nặng và đã qua đời. Thông tin trên được trung tâm y tế, nơi chăm sóc cho cầu thủ của CLB San Martin de Burzaco xác nhận.
Trước Emanuel Ortega, tiền đạo Akli Fairuz (CLB Persiraja) cũng qua đời do dính chấn thương nặng sau pha vào bóng của thủ môn Agus Rahman trong trận đấu ở Indonesia. Sau 6 ngày nằm viện và trải qua một loạt ca phẫu thuật, Akli Fairuz đã mãi mãi ra đi…
Emanuel Ortega qua đời là một mất mát lớn của Argentina. Vì vậy, chủ tịch Liên đoàn bóng đá Argentina Luis Segura đã quyết định hoãn các trận đấu đến hết tuần tới (25/5).
Dẫu biết rằng, cuộc đời sinh tử là lẽ thường tình nhưng không chỉ Emanuel Ortega mà các cầu thủ khác “ra đi” trong những tình huống trớ trêu khi cuộc đời còn quá trẻ đã để lại sự mất mát đau thương cho những người ở lại.
Hải Yến - Skcs.vn