Trà Vinh Cha nhẫn tâm ném con 6 tháng tuổi vào lửa vì ghen tuông

4/15/2016 11:28:57 PM
“Hỗ dữ cũng không ăn thịt con”, câu nói hàm chứa ý nghĩa loài thú dữ cũng không giết con của mình. Tuy nhiên, tại Trà Vinh một người bố do ghen tuông lại đang tâm ném con trai 6 tháng tuổi của mình vào lửa…

 

“Hỗ dữ cũng không ăn thịt con”, câu nói hàm chứa ý nghĩa loài thú dữ cũng không giết con của mình. Tuy nhiên, tại Trà Vinh một người bố do ghen tuông lại đang tâm ném con trai 6 tháng tuổi của mình vào lửa…

Chiều 13/4, Thạch Tươi (sinh năm 1985) cùng với vợ là chị Sô Phiếp (Trà Vinh) uống rượu với một vài người họ hàng nhân dịp Tết cổ truyền của đồng bào dân tộc Khmer. Sau khi nhậu xo cha-nhan-tam-nem-con-6-thang-tuoi-vao-lua ng, 2 vợ chồng Tươi cãi nhau dữ dội vì Tươi cho rằng vợ mình có quan hệ ngoài luồng. Trong lửa giận lại thêm chuyện tiền bạc, người đàn ông này đã ném mấy con gà vào đống lửa đang đốt trước sân cho hả giận rồi đi thẳng vào chiếc võng có bé Thạch Thị Ngọc Tiền, 6 tháng tuổi, đang nằm ngủ bế lên ném thẳng vào ngọn lửa đang cháy.

Người bố nhẫn tâm tại cơ quan điều tra.

Ngay lập tức chị Sô Phiếp bế con ra khỏi lửa nhưng bé Ngọc Tiền đã bị lửa đốt bỏng toàn thân. Hiện bé Ngọc Tiền đã được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh để điều trị. Các bác sĩ kết luận phần lưng và bụng của bé bị bỏng độ II, phần cẳng chân và cổ bàn chân bị bỏng độ III. Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tổng hợp

Các tin khác