Kết quả loạt trận khởi tranh ngày đầu ra quân V-League 2015

1/5/2015 12:46:57 AM
Hôm nay, 4/1/2015, trên các sân cỏ cả nước đã diễn ra lượt trận thi đấu đầu tiên giải V-League giữa HAGL-S.KH, Hà Nội T&T –Đồng Tâm Long An, Hải Phòng – Sông Lam Nghệ An, Thanh Hóa - SHB.Đà Nẵng...Nhiều đội ghi điểm thuyết phục, ngược lại có những đội mang nỗi buồn lặng lẽ.

 

 

HAGL giành chiến thắng thuyết phục trước S.KH với tỷ số 4-2

 

Trong trận đầu tiên gặp S.KH, Tuấn Anh, Công Phượng và Xuân Trường đã thay nhau lập siêu phẩm, giúp HA.GL thắng lớn trong trận khai mạc mùa giải mới và cũng là trận đầu tiên ở sân chơi chuyên nghiệp của mình.

 

 

Lớp trẻ HAGL thắng trận đầu tiên ở sân chơi chuyên nghiệp

 

Đối mặt với một HA.GL, S.KH buộc phải bố trí đội hình phòng ngự hoàn toàn và chỉ cắm một mình tiền đạo là Uche. Tuy nhiên, HA.GL đãcản phá thành công thế trận phòng ngự nhiều tầng lớp của S.KH bằng các giải pháp xuống biên, đột phá cá nhân, sút xa, phối hợp một chạm để thâm nhập vào vòng cấm địa... Đặc biệt, trong trận đấu, HA.GL cũng cho thấy nét mới trong lối chơi, khả năng thu hồi bóng để phản công bất ngờ.

 

Thắng trận với tỷ số 4-2, HA.GL giành 1 vị trí trong TOP 3 và giành chọn niềm vui trong ngày khai mạc.

 

Sông Lam Nghệ An thua đau trên sân nhà

 

Trong trận đấu đầu tiên trên cương vị HLV trưởng SLNA, ông Ngô Quang Trường đã không thể giúp đội bóng xứ Nghệ có được kết quả thuận lợi trước Hải Phòng. Trận thua 4-2 báo hiệu nhiều khó khăn đối với SLNA ở chặng đường phía trước.

 

Ngược lại, dù thi đấu trên sân khách và chất lượng đội hình không hề nhỉnh hơn đối phương nhưng Hải Phòng đã tạo nên bất ngờ lớn. Lựa chọn lối đá phòng ngự phản công, Hải Phòng đã khiến đội bóng xứ Nghệ gặp rất nhiều khó khăn. Phút 16, tân binh Stevens giúp Hải Phòng mở tỷ số trận đấu. Những phút gần cuối hiệp 2, Fagan dứt điểm chính xác, nâng tỷ số lên 3-0 cho đội khách để lại sự tuyệt vọng và nỗi buồn cho cả cầu thủ và cổ động viên đội nhà.

 

 

Hải Phòng giành chiến thắng thuyết phục trên sân khách

 

Bị thua đau, SLNA đang đối mặt với muôn vàn gian khó trong mùa giải khốc liệt này.

 

Hòa ĐT.LA, HN.T&T mất điểm ở trận ra quân

 

Chiều 4/1, HN.T&T đã không thể hoàn thành mục tiêu giành 3 điểm khi tiếp ĐT.LA vì để đội bóng đến từ phương Nam cầm hòa với tỷ số 1-1.

 

HN.T&T nhập cuộc với ý đồ tấn công phủ đầu để giành chiến thắng trong trận mở màn V-League 2015. Nhưng ĐT.LA đã có sự chuẩn bị rất tốt ở khâu phòng ngự khi bố trí đội hình lùi sâu bên phần sân nhà và rất ít khi tổ chức những đợt tấn công sang phần sân của HN.T&T.

 

Chiến thuật “đổ bê-tông” của đội khách cộng với sự kém may mắn của các chân sút như Samson, Văn Quyết, Ngọc Duy… khiến HN.T&T gặp bế tắc trong việc tìm bàn thắng. Thế rồi, đội dẫn bàn trước lại là ĐT.LA do công của Souleiman ở những phút cuối của hiệp 1.

 

Bước vào hiệp 2, HN.T&Ttổ chức tấn công với cường độ cao hơn. Nhưng phải đến phút 71, tiền vệ trẻ Đỗ Duy Mạnh mới gỡ hòa cho HN.T&T.

 

Bị cầm hòa 1-1, cả cầu thủ và CĐV Hà Nội T&T đều “ngậm ngùi” luyến tiếc.

 

Thanh Hóa bất ngờ giành chiến thắng trước SHB.ĐN

 

Hai tân binh của Thanh Hóa là Sỹ Cường, Đình Tùng - những cầu thủ đã trở về trong màu áo đội bóng quê hương đã góp công lớn giúp Thanh Hóa đánh bại SHB.ĐN 2-1 ở trận mở màn V.League 2015.

 

 

Thanh Hóa lội ngược dòng thắng SHB.Đà Nẵng

 

Gặp đối thủ nặng ký SHB.ĐN, HLV Vũ Quang chủ động chơi tấn công phủ đầu,bố trí Timothy, Văn Tân, Đình Tùng và Văn Thanh thường xuyên xâm nhập vòng cấm đối phương. Tuy nhiên, may mắn chưa kịp mỉm cười thì đội chủ nhà đã bị dội gáo nước lạnh khi Gomez dứt điểm thành công trong pha đối mặt với thủ môn Vĩnh Lợi ở phút 51 và vươn lên dẫn trước 1-0.

 

Sau đó, Thanh Hóa đã kịp thời xốc lại đội hình và có bàn gỡ hòa 1-1 do công của Đình Tùng ở phút 66. Phút 78, Sỹ Cường đã ấn định chiến thắng 2-1 cho Thanh Hóa bằng cú dứt điểm cận thành.

 

Có được 3 điểm trong trận đầu ra quân, lại giành chiến thắng trước đối thủ mạnh hơn, Thanh Hóa đang ngây ngất với niềm vui chiến thắng.

 

Hải Yến - Skcs.vn (tổng hợp)

Các tin khác