Gặp Thái Lan: Việt Nam tiếp tục nhận trái đắng trên sân Mỹ Đình

10/14/2015 12:59:56 AM
Trái ngược với không khí náo nức, tưng bừng của người hâm mộ trước giờ vào sân cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam – Thái Lan trên sân Mỹ Đình. Khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, kết quả Việt Nam thua 0-3 trên sân nhà khiến bước chân của các CĐV nặng trĩu...từng dòng người lặng lẽ rời khỏi sân Mỹ Đình.

 

 

Khi tiếng còi khai cuộc cất lên, Việt Nam chủ động chơi lăn xả, tấn công và tạo ra một vài cơ hội trước khung thành đội bạn. Ngược lại, ở những phút đầu người Thái chơi có phần dè dặt, thăm dò đối thủ, giành ưu thế cho Việt Nam.

 

Trong thế trận giằng co, Thái Lan bất ngờ mở tỷ số nhờ công của Thawikan khi cầu thủ mang áo số 4 tung cú sút xa tuyệt đẹp từ 25 mét khiến cả hàng thủ và công của Việt Nam đều bị bất ngờ. Ở trận lượt đi, Việt Nam cũng để thua Thái Lan từ bàn thắng duy nhất được thực hiện sau cú sút xa của A-Nan.

 

 

Bàn thắng  đã đẩy Việt Nam vào khớp tâm lý cũ, ngược lại Thái Lan chơi gắn kết, sắc sảo hơn. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0 tạm nghiêng về Thái Lan.

 

Bước sang hiệp hai, với tâm lý thoải mái, người Thái tiếp tục chơi tấn công khiến hàng hậu vệ Việt Nam phải cản phá cực kỳ vất vả. Trong một pha căng ngang buộc trung vệ Tiến Thành đá phản lưới nhà nâng tỷ số lên 2-0. Lúc này các cầu thủ đã mất bình tĩnh, nôn nóng nên bỏ qua những đường truyền nhỏ ở trung lộ mà sử dụng các đường truyền vượt tuyến.

 

Tuy nhiên, với lợi thế về thể lực và chiều cao vượt trội, các đợt lên bóng đều bị người Thái cản phá. Phút 70, bằng cú sút căng trong vòng 16m50, đội trưởng Thái Lan Bunmathan đã tung cú sút tuyệt đẹp, nâng tỷ số lên 3-0 chấm dứt mọi hy vọng của ĐT Việt Nam. Trận đấu kết thúc trong nỗi buồn của cả ĐT VN và người hâm mộ.

 

 

Phát biểu sau trận đấu HLV Miura cho biết các cầu thủ đã chơi nôn nóng và mất kiểm soát

 

Thua trận, cánh cửa vào vòng loại thứ ba của Việt Nam trở nên vô cùng khó khăn. Trước mắt, Việt Nam muốn giành vị trí nhì bảng thì phải thắng cả hai trận cuối gặp Đài Loan và Iraq. Ngoài ra còn cần Iraq sẩy chân ở một trong hai trận gặp Đài Loan và Thái Lan.

 

Trong khi đó người Thái đã gần như đi tiếp sau chiến thắng ở Mỹ Đình bởi Thái Lan chỉ còn hai trận đấu trước Đài Loan và Iraq. Trong đó, nhiều khả năng Thái Lan sẽ giành ba điểm trước đội yếu hơn là Đài Loan trên sân nhà và chỉ cần không thua Iraq ở trận cuối là giữ ngôi đầu bảng và sẽ tiếp tục đi tiếp.

 

Gặp Thái Lan: Việt Nam tiếp tục nhận trái đắng trên sân Mỹ Đình

 

Hải Yến

Các tin khác