Đội tuyển Việt Nam chia tay giải U19 Châu Á

10/28/2016 9:13:34 AM
Mặc dù đã chơi cố gắng trước đối thủ mạnh vượt trội U19 Nhật Bản, tuy nhiên thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn cũng phải chịu thất bại 0-3 và dừng bước ở vòng bán kết giải U19 Châu Á.

 

Mặc dù đã chơi cố gắng trước đối thủ mạnh vượt trội U19 Nhật Bản, tuy nhiên thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn cũng phải chịu thất bại 0-3 và dừng bước ở vòng bán kết giải U19 Châu Á.

Trước trận bán kết, cả Việt Nam và Nhật Bản đều vô cùng háo hức. Đối với ĐT Việt Nam là niềm vui hồ hởi giành vé dự giải U20 World Cup 2017 còn Nhật Bản, đội đã 14 lần vào bán kết và sáu lần tiến đến trận chung kết, nhưng chưa thể chạm đến ngôi báu giải U19 châu Á nên cũng mong muốn một lần ghi dấu ấn lịch sử. Bởi vậy, cả 2 đội ra sân với ý chí cao, quyết tâm đạt được mục đích của mình.

Tuy nhiên, do kém đội bạn cả về tầm vóc, thể lực, kỹ thuật, kinh nghiệm thi đấu nên ĐT Việt Nam bị ép sân, căng thẳng kéo dài suốt trận đấu. Phút thứ 6 lưới đã rung lên sau cú vẩy má chân phải của Kishimoto Takeru ở cự ly gần. Sai sót trong khâu phòng ngự tiếp tục tái diễn. Phút thứ 10 Tiến Dũng đổ người đẩy một quả đá phạt, bóng bật ra và được chuyển đến cho Shunta Nakamura dứt điểm thành bàn nhân đôi cách biệt. Các hậu vệ áo đỏ chơi chậm chạp, lúng túng để đối thủ thoải mái phối hợp và ghi bàn.

Bàn thắng sớm giúp Nhật Bản dễ đá. Ảnh: AFC.

Nhận hai bàn thua sớm, các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn rơi vào trạng thái bối rối, hơn nữa vốn quen chơi phòng ngự phản công nên khi chuyển sang đá đôi công đã dẫn đến tình trạng vỡ trận. Đội tuyển của chúng ta thậm chí không có nổi một cú dứt diểm trong phần còn lại của hiệp một.

Ngược lại, bên kia chiến tuyến đội tuyển Nhật Bản thi đấu thoải mái, liên tục tung ra những cú sút xa hiểm hóc, đe dọa khung thành Việt Nam dù đội hình không phải mạnh nhất. Nếu không nhờ hàng thủ kiên cường thì lưới của Việt Nam rất có thể đã rung lên nhiều lần nữa.

Nhật Bản (trắng) vượt trội về lối chơi và đẳng cấp. Ảnh: AFC.

Sang hiệp 2, Việt Nam có dấu hiệu khởi sắc với những pha lên bóng mạch lạc và tiếp cận được khung thành của Nhật Bản. Nhưng điều đó chỉ kéo dài vài phút. Phút 51 Tấn Sinh phá bóng đập chân Nakamura văng ngược trở lại vào lưới, giúp Nhật Bản có bàn nâng tỷ số lên 3-0 và tỷ số này được giữ tới cuối trận đấu.

Với kết quả trên, Nhật Bản vào chung kết đấu với Ả-rập Xêut còn Việt Nam dừng bước ở bán kết. Tuy nhiên, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn có quyền tự hào ở giải đấu này khi bóng đá Việt Nam đoạt vé dự giải U20 thế giới vào năm 2017 ở Hàn Quốc.

Suckhoecuocsong.com.vn (Theo vnexpress.net)

Các tin khác