Chiến thắng thuyết phục trước Malaysia cùng tình cảm của người hâm mộ Việt Nam

12/8/2014 12:38:39 AM
Trước khi trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Malaysia diễn ra, hầu hết người hâm mộ đều nhận định Việt Nam chỉ cần một tỷ số hòa trên sân khách là thành công bởi Malaysia là đối thủ mạnh, hơn nữa sức ép của 80 nghìn lượt khán giả trên sân là rất lớn.

 

 

Tuy nhiên, cách dùng người và chiến thuật của HLV Miura đã mang lại chiến thắng đầy thuyết phục 2-1 trước ĐT Malaysia khiến các khán đài “nổ tung”. Thất bại của đội nhà đã mang lại “cú sốc” khiến cho các CĐV Malaysia bị kích động, hành hung CĐV Việt Nam ngay sau khi trận đấu kết thúc khiến cho máu và nước mắt đã chảy.

 

Những phút đầu tiên của trận đấu, Malaysia chủ động chơi ép sân nhưng đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) vẫn giữ được sự chắc chắn bên sân nhà, chủ động chơi phòng ngự phản công đầy sắc sảo với cách đánh một chạm. Phút thứ 4, Văn Quyết chọc khe cho Công Vinh và bóng được nhả lại để Hoàng Thịnh dứt điểm nhanh, tuy nhiên bóng lại đi chệch cột dọc đầy đáng tiếc.

 

 

Việt Nam chơi sắc sảo gây khó khăn cho Malaysia.

 

Cơ hội đến với Malaysia ở phút 14, khi Mohd Akil căng ngang vào trong khá nguy hiểm, nhưng Tiến Thành đã kịp thời cản phá. Phút thứ 15, trong một pha bóng chạm tay không rõ ràng của Huy Hùng, trọng tài đã “lạnh lùng” cho Malaysia hưởng quả 11m đầy tranh cãi. Sau đó, Safiq Rahim đã “hạ” thủ môn Nguyên Mạnh và mở tỷ số 1-0 cho Malaysia.

 

Sau bàn thua, ĐTVN buộc phải dồn lên tấn công, phút 18 Văn Quyết đột phá rồi chuyền cho Công Vinh trong vòng cấm, tiếc là cú sút góc hẹp của anh đã bị thủ môn Che Mat cản phá. Tuy nhiên, khi dâng đội hình lên quá cao, ĐTVN đã để lộ nhiều sơ hở, phút 20 thiếu chút nữa là tỷ số đã nâng lên 2-0 cho Malaysia nếu không có sự lao ra cản phá kịp thời của thủ môn Nguyên Mạnh khi Talaha băng xuống mà không có hậu vệ theo kèm.

 

Nhưng những nỗ lực của Việt Nam cũng được đền đáp khi phút 34, Thành Lương chọc khe để Văn Quyết dứt điểm rồi Huy Toàn lao vào đá bồi chính xác, san bằng tỷ số 1-1 cho ĐTVN.

 

Sau bàn gỡ hòa, ĐTVN chơi tự tin, kiểm soát bóng ở giữa sân tốt hơn. Ngược lại, Malaysia như bừng tỉnh, chơi quyết liệt để giành lại thế trận và dùng tiểu xảo khiến trận đấu liên tục bị gián đoạn.

 

 

CĐV Việt Nam trên sân Shah Alam Malaysia.

 

Phút 40, Quế Ngọc Hải đá phạt bên góc phải đưa bóng đi lập bập khá nguy hiểm. Ngay sau đó, Hoàng Thịnh tung cú sút xa, nhưng bóng đi quá nhẹ không đủ hạ gục thủ môn Malaysia. Sau đó Hoàng Thịnh và Quế Ngọc Hải đều có cơ hội nhưng dứt điểm không thành công, hiệp 1 kết thúc với tỷ số hòa 1-1.

 

Sang hiệp 2, Malaysia đẩy cao tốc độ trận đấu, tuy nhiên ĐTVN vẫn thi đấu đầy chắc chắn chắn. Phút 50, tiền đạo Safee Sali tung cú sút xa từ ngoài vòng cấm, nhưng bóng đã đi vọt xà ngang. Phút 54, Việt Nam đáp trả bằng pha xử lý khéo léo trong vòng cấm của Văn Quyến, bóng được nhả ra cho Hoàng Thịnh nhưng cú sút của tiền vệ SL Nghệ An lại đưa bóng đi chệch cột dọc.

 

Nhận thấy thể lực của Thành Lương đã giảm sút, HLV Miura đã cho Mạc Hồng Quân thế chỗ. Sự thay đổi này đã khiến cho Việt Nam chơi hay hơn, sắc sảo hơn. Sau khi vào sân được 2 phút, Mạc Hồng Quân đã có pha đi bóng khéo léo rồi chuyền ngang để Văn Quyết xử lý bóng trước khi dứt điểm bằng chân trái vào góc xa khiến Che Mat không thể cản phá. Kết quả 2-1 đầy ấn tượng cho ĐTVN.

 

Không dừng lại ở đó, phút 64, Hồng Quân chuyền bóng thông minh đặt Công Vinh ở tư thế thuận lợi và thiếu chút nữa là ghi được bàn thắng nếu "số 9" không chần chừ để hậu vệ Malaysia cản phá.

 

Ở những phút cuối trận, Malaysia tăng sức ép lên khung thành Việt Nam nhưng đều không ghi được bàn thắng. Các cầu thủMalaysiađã không giữ được bình tĩnh và liên tục chơi xấu, Safiq Rahim phải nhận thẻ vàng sau pha vào bóng thô bạo với Tiến Thành, Robbat vào bóng ác ý khiến Hoàng Thịnh chấn thương.

 

Với những nỗ lực cuối cùng, Safiq Rahim đá phạt góc để Indra Putra đánh đầu căng nhưng bóng lại đi chệch cột dọc. Trận đấu được khép lại với chiến thắng 2-1 cho ĐTVN.

 

Một lần nữa, HLV Miura đã cho thấy sự chuẩn xác trong cách dùng người và sử dụng chiến thuật trên sân. Với chiến thắng 2-1 trên đất khách, ĐTVN đang chiếm lợi thế rất lớn ở trận bán kết lượt về diễn ra vào ngày 11/12 trên sân Mỹ Đình sắp tới.

 

Một số hình ảnh trên sân Shah Alam Malaysia

 

 

Quả phạt 11m đầy tranh cãi.

 

 

Malaysia liên tục chơi xấu.

 

 

Văn Quyết “người hùng” cùa ĐTVN.

 

 

Niềm vui của các cầu thủ ĐTVN.

 

 

 

Các CĐV Malaysia tấn công CĐV Việt Nam sau khi trận đấu kết thúc.

 

 

 

Máu và nước mắt của CĐV Việt Nam đã đổ trên sân Shah Alam.

 

 

Ở quê nhà dòng người đổ ra đường bất tận chúc mừng ĐTVN.

 

 

TP Hồ Chí Minh.

 

 

Hà Nội.

 

 

Dù ở đâu thì người hâm mộ vẫn luôn sát cánh cùng ĐTVN.

 

Hải Yến - Skcs.vn (tổng hợp)

Các tin khác